Người dân dắt xe, lội nước về nhà sau 2 giờ mưa tầm tã ở TP.HCM
Mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ khiến đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí và các con hẻm ở quận Bình Thạnh cũ ngập sâu. Nhiều người phải dắt xe, bì bõm tìm đường về nhà.

Cơn mưa lớn trút xuống TP.HCM vào chiều 10/9, đúng thời điểm người dân bắt đầu rời chỗ làm, trường học để trở về nhà. Tại quận Bình Thạnh cũ, nhiều tuyến đường nhanh chóng xuất hiện những vùng nước ngập rộng, khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Lượng phương tiện đông trong giờ tan tầm càng khiến giao thông tại các điểm ngập thêm hỗn loạn.

Trên đường Ung Văn Khiêm (phường Thạnh Mỹ Tây), nước ngập khoảng 25 cm sau thời gian mưa kéo dài. Các phương tiện nối nhau di chuyển chậm qua khu vực ngập, người đi xe máy phải quan sát kỹ để tìm phần đường có mực nước thấp hơn. Nhiều đoạn, nước dâng cao gần sát bánh xe, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.




Không thể tiếp tục chạy xe qua vùng nước sâu, một số người chọn cách xuống xe rồi dắt bộ. Người dân vừa phải giữ phương tiện, vừa tìm cách di chuyển giữa dòng xe đông và mặt đường ngập nước. Hành trình về nhà trong giờ cao điểm vì thế kéo dài hơn nhiều so với thường ngày.

Nước ngập lên gần sát phần đầu xe khiến một ôtô nằm giữa vùng nước trên đường. Cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ngập, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Xe máy bắt đầu gặp sự cố khi cố vượt qua các điểm ngập. Người dân phải đưa xe vào sát lề để kiểm tra, tìm cách vượt qua khu vực ngập. Cảnh người dắt xe xuất hiện liên tục trên Ung Văn Khiêm trong buổi chiều tối mưa lớn.

“Tôi tan ca lúc 4h30, đến giờ cũng hơn một tiếng rồi nhưng mưa vẫn chưa giảm. Nước ngập cao nên đi lại rất khó khăn, nhiều người xe chết máy ngay giữa đường”, chị Ngọc Châu chia sẻ.




Các con hẻm quanh khu vực đường D5 cũng chìm trong nước vào thời điểm tan tầm. Với người dân sinh sống và kinh doanh, việc ngập nước không chỉ gây khó khăn cho giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt trong nhà. Tại một số nơi, nước tràn vào nhà, người dân phải sử dụng máy bơm để đưa nước ra ngoài.

Tan học giữa lúc mưa lớn, nhiều sinh viên phải lội qua dòng nước, dắt xe tìm đường về nhà khi các tuyến đường ở quận Bình Thạnh cũ ngập sâu.

Giữa dòng nước ngập, một công nhân vệ sinh vẫn đẩy xe thu gom rác trên đường. Công việc vốn diễn ra mỗi ngày trở nên vất vả hơn khi nước dâng cao, phủ kín mặt đường và cản trở việc di chuyển.

Sau hơn 2 giờ mưa lớn, cuộc sống của người dân ở nhiều khu vực quanh đường Nguyễn Gia Trí, Ung Văn Khiêm vẫn chưa thể trở lại bình thường. Trên đường, người dân tiếp tục tìm cách đưa xe qua những đoạn nước còn đọng, một số gia đình vẫn dọn dẹp phần nước tràn vào nhà.

