Người dân đến làng Lại Đà từ mờ sáng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tờ mờ sáng, người dân đổ về khu vực tổ chức lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà, chờ được vào viếng, có người từ tỉnh xa phải đi từ lúc gần 3h.

Có mặt tại UBND xã Đông Hội từ 4h30, anh Đỗ Văn Chi, 53 tuổi, đến từ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, cho biết anh xuất phát từ nhà lúc 2h41. Đến nơi vẫn chưa thấy có người nên anh tìm tới UBND xã Đông Hội với mong muốn được sắp xếp cho ghép đoàn vào viếng. "Với tôi, bác Tổng Bí thư là một người rất yêu thương nhân dân. Tôi tiếc thương bác, dù không khóc trước mặt mọi người nhưng trong lòng tôi rất buồn. Tôi đã chuẩn bị cho mình một chiếc áo đen mới để mong đến ngày được vào viếng bác. Nếu hôm nay không được, tôi sẽ đợi đến ngày mai", anh Chi nói.

Có mặt tại UBND xã Đông Hội từ 4h30, anh Đỗ Văn Chi, 53 tuổi, đến từ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, cho biết anh xuất phát từ nhà lúc 2h41. Đến nơi vẫn chưa thấy có người nên anh tìm tới UBND xã Đông Hội với mong muốn được sắp xếp cho ghép đoàn vào viếng. "Với tôi, bác Tổng Bí thư là một người rất yêu thương nhân dân. Tôi tiếc thương bác, dù không khóc trước mặt mọi người nhưng trong lòng tôi rất buồn. Tôi đã chuẩn bị cho mình một chiếc áo đen mới để mong đến ngày được vào viếng bác. Nếu hôm nay không được, tôi sẽ đợi đến ngày mai", anh Chi nói.

Những chiếc xe điện làm nhiệm vụ đón người dân từ UBND xã Đông Hội vào khu vực tổ chức Quốc tang hoạt động từ khi trời chưa sáng hẳn.

Những chiếc xe điện làm nhiệm vụ đón người dân từ UBND xã Đông Hội vào khu vực tổ chức Quốc tang hoạt động từ khi trời chưa sáng hẳn.

Dù chưa đến giờ vào viếng, người dân đã tới khu vực tổ chức, ai cũng mong sớm được vào viếng vị lãnh đạo mà mình luôn kính yêu.

Dù chưa đến giờ vào viếng, người dân đã tới khu vực tổ chức, ai cũng mong sớm được vào viếng vị lãnh đạo mà mình luôn kính yêu.

Đứng chờ ở cửa làng, nhiều người đã không kìm được nước mắt.

Đứng chờ ở cửa làng, nhiều người đã không kìm được nước mắt.

Nhiều người cao tuổi dù sức yếu vẫn đến chờ từ rất sớm. Cụ bà này phải vịn cả hai tay vào cô gái phía trước, mắt đăm đắm hướng về nơi tổ chức lễ viếng.

Nhiều người cao tuổi dù sức yếu vẫn đến chờ từ rất sớm. Cụ bà này phải vịn cả hai tay vào cô gái phía trước, mắt đăm đắm hướng về nơi tổ chức lễ viếng.

Có những cháu bé được bố mẹ bế theo dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Có những cháu bé được bố mẹ bế theo dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khoảng 5h, người dân làng Lại Đà trong trang phục tối màu cùng nhau hướng về khu vực nhà văn hóa của làng, nơi tổ chức lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người cho biết, họ thức dậy từ 4h để chuẩn bị, mong tới lúc được vào thắp hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư.

Khoảng 5h, người dân làng Lại Đà trong trang phục tối màu cùng nhau hướng về khu vực nhà văn hóa của làng, nơi tổ chức lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người cho biết, họ thức dậy từ 4h để chuẩn bị, mong tới lúc được vào thắp hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư.

Người dân của làng Lại Đà được sắp xếp theo từng xóm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân của làng Lại Đà được sắp xếp theo từng xóm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chưa tới 6h, người dân đã xếp hàng dài chờ vào khu vực lễ viếng.

Chưa tới 6h, người dân đã xếp hàng dài chờ vào khu vực lễ viếng.

Lặng lẽ và trang nghiêm, những người dân xếp hàng theo sắp xếp của lực lượng chức năng.

Lặng lẽ và trang nghiêm, những người dân xếp hàng theo sắp xếp của lực lượng chức năng.

Đúng 6h15, người nhà của Tổng Bí thư bắt đầu vào thắp hương.

Đúng 6h15, người nhà của Tổng Bí thư bắt đầu vào thắp hương.

Nỗi buồn, thương tiếc hiện rõ trên gương mặt từng người khi đứng trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nỗi buồn, thương tiếc hiện rõ trên gương mặt từng người khi đứng trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều người không kìm được tiếng khóc, liên tục lau nước mắt.

Nhiều người không kìm được tiếng khóc, liên tục lau nước mắt.

Ông Vương Khắc Duy, bạn học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được con cháu đẩy xe lăn tới lễ viếng. Cả đêm qua ông không ngủ được, liên tục khóc thương người bạn từ thời ấu thơ của mình. Tờ mờ sáng, ông đã giục con cháu thay trang phục, đưa ông ra khu vực tổ chức lễ viếng để thắp hương tưởng nhớ người bạn của mình.

Ông Vương Khắc Duy, bạn học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được con cháu đẩy xe lăn tới lễ viếng. Cả đêm qua ông không ngủ được, liên tục khóc thương người bạn từ thời ấu thơ của mình. Tờ mờ sáng, ông đã giục con cháu thay trang phục, đưa ông ra khu vực tổ chức lễ viếng để thắp hương tưởng nhớ người bạn của mình.

Trở ra sau khi viếng Tổng Bí thư, ông Phạm Xuân Thành (thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) nghẹn ngào cho biết, sợ con cái ngăn cản vì sức khỏe yếu, ông phải trốn gia đình để tìm về xã Đông Hội từ 16h hôm qua (24/7). Ông được chính quyền sắp xếp lịch viếng cùng Hội Cựu Chiến binh của xã. Người dân làng Lại Đà cũng mời ông ăn ngủ khiến ông càng thêm xúc động. “Tôi rất kính trọng bác Trọng, một người vì nước vì dân. Vì thế tôi đã tìm về đây để mong được vào viếng bác. Đứng trước di ảnh của người, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, tôi không kìm được cảm xúc”, ông Thành nói.

Trở ra sau khi viếng Tổng Bí thư, ông Phạm Xuân Thành (thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) nghẹn ngào cho biết, sợ con cái ngăn cản vì sức khỏe yếu, ông phải trốn gia đình để tìm về xã Đông Hội từ 16h hôm qua (24/7). Ông được chính quyền sắp xếp lịch viếng cùng Hội Cựu Chiến binh của xã. Người dân làng Lại Đà cũng mời ông ăn ngủ khiến ông càng thêm xúc động. “Tôi rất kính trọng bác Trọng, một người vì nước vì dân. Vì thế tôi đã tìm về đây để mong được vào viếng bác. Đứng trước di ảnh của người, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, tôi không kìm được cảm xúc”, ông Thành nói.

Nhóm PV

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-den-lang-lai-da-tu-mo-sang-cho-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ar885316.html