Người dân xếp hàng xuyên trưa viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dù đã quá giờ trưa nhưng hàng đoàn người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng di chuyển từng chút một để chờ đến lượt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội).

 Trưa 25/7 tại quê nhà thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) có rất đông người dân xếp hàng chờ đến lượt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trưa 25/7 tại quê nhà thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) có rất đông người dân xếp hàng chờ đến lượt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Hàng nghìn người dân mặc áo đen trang trọng xếp hàng lần lượt vào viếng, thắp hương tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hàng nghìn người dân mặc áo đen trang trọng xếp hàng lần lượt vào viếng, thắp hương tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Tại thôn Lại Đà (xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội), suốt buổi sáng nay, ngay từ sớm hàng nghìn người đã xếp hàng dài đợi tới lượt mình được vào viếng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại thôn Lại Đà (xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội), suốt buổi sáng nay, ngay từ sớm hàng nghìn người đã xếp hàng dài đợi tới lượt mình được vào viếng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Ban tổ chức đã lập các hàng rào mềm từ xa để hướng dẫn, phân luồng giao thông từ trụ sở xã Đông Hội vào đến Nhà văn hóa làng Lại Đà; bố trí xe điện đưa người dân từ trụ sở xã Đông Hội vào cổng làng Lại Đà để đăng ký vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ban tổ chức đã lập các hàng rào mềm từ xa để hướng dẫn, phân luồng giao thông từ trụ sở xã Đông Hội vào đến Nhà văn hóa làng Lại Đà; bố trí xe điện đưa người dân từ trụ sở xã Đông Hội vào cổng làng Lại Đà để đăng ký vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Cô Đặng Thị Mừng đến từ Đông Trù, huyện Đông Anh cùng hàng xóm đã xếp hàng gần 3 tiếng để chờ đến lượt vào viếng. Cô Mừng cho biết mình rất đau buồn và xúc động khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất. Cô cùng mọi người đã chuẩn bị di ảnh đến quê hương Tổng Bí thư để viếng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cô Đặng Thị Mừng đến từ Đông Trù, huyện Đông Anh cùng hàng xóm đã xếp hàng gần 3 tiếng để chờ đến lượt vào viếng. Cô Mừng cho biết mình rất đau buồn và xúc động khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất. Cô cùng mọi người đã chuẩn bị di ảnh đến quê hương Tổng Bí thư để viếng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Người dân quét căn cước công dân gắn chip trước khi được vào viếng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân quét căn cước công dân gắn chip trước khi được vào viếng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7/2024. Cùng thời gian trên, Lễ viếng được tổ chức tại quê nhà Tổng Bí thư - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7/2024. Cùng thời gian trên, Lễ viếng được tổ chức tại quê nhà Tổng Bí thư - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Các tình nguyện viên được phân công túc trực hỗ trợ người dân đến viếng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các tình nguyện viên được phân công túc trực hỗ trợ người dân đến viếng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Người dân Lại Đà không ai bảo ai cùng nhau mang quạt trong nhà ra bật để làm dịu cơn nóng mùa hè cho đồng bào đến viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân Lại Đà không ai bảo ai cùng nhau mang quạt trong nhà ra bật để làm dịu cơn nóng mùa hè cho đồng bào đến viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Đội cựu chiến binh di đi bộ hơn cây số từ đầu làng để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đội cựu chiến binh di đi bộ hơn cây số từ đầu làng để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Người dân di chuyển từ cổng làng đến hết điểm viếng khoảng một giờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân di chuyển từ cổng làng đến hết điểm viếng khoảng một giờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Dòng người xếp hàng dài để viếng trong nhà văn hóa thôn Lại Đà. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dòng người xếp hàng dài để viếng trong nhà văn hóa thôn Lại Đà. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Một người dân xúc động bật khóc trước lúc vào viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một người dân xúc động bật khóc trước lúc vào viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Nhiều người viết sổ tang để lại những dòng cảm xúc gửi tới Tổng Bí thư và gia đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhiều người viết sổ tang để lại những dòng cảm xúc gửi tới Tổng Bí thư và gia đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Bên trong nhà văn hóa thôn Lại Đà, mọi người đều lặng lẽ vào viếng, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bên trong nhà văn hóa thôn Lại Đà, mọi người đều lặng lẽ vào viếng, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổ chức từ 7 giờ 00, thứ Năm, ngày 25/7/2024, đến 12 giờ 30, thứ Sáu, ngày 26/7/2024. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 13 giờ 00, thứ Sáu, ngày 26/7/2024. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổ chức từ 7 giờ 00, thứ Năm, ngày 25/7/2024, đến 12 giờ 30, thứ Sáu, ngày 26/7/2024. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 13 giờ 00, thứ Sáu, ngày 26/7/2024. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-doi-nang-xep-hang-xuyen-trua-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post966733.vnp