Người dân dựng lều bạt, sẵn sàng 'dầm mưa' cả đêm đợi ngày Quốc khánh

Bất chấp tiết trời Hà Nội đổ mưa nặng hạt vào chiều 1/9, không khí chờ đón Đại lễ Quốc khánh vẫn nóng lên từng giờ. Từ 15 giờ chiều, các tuyến đường Điện Biên Phủ, Trần Phú và công viên Lê Nin đã đông nghịt người dân. Với lều bạt, áo mưa và một tinh thần nhiệt huyết, nhiều người sẵn sàng thức trọn đêm mưa để có được vị trí đẹp nhất, chờ đợi khoảnh khắc được chiêm ngưỡng đoàn xe khí tài quân sự đi qua.

 Chiều tối 1/9, khoảng 12 tiếng trước thời điểm diễn ra lễ diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người dân đã tập trung tại nút giao thông Trần Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương. Bất chấp những cơn mưa lớn, họ vẫn kiên nhẫn bám trụ tại các vị trí thuận lợi nhất để chờ đón đoàn xe quân sự đi qua.

Chiều tối 1/9, khoảng 12 tiếng trước thời điểm diễn ra lễ diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người dân đã tập trung tại nút giao thông Trần Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương. Bất chấp những cơn mưa lớn, họ vẫn kiên nhẫn bám trụ tại các vị trí thuận lợi nhất để chờ đón đoàn xe quân sự đi qua.

Nhiều người trải bạt, che ô, mặc áo mưa để chống chọi với những cơn mưa nặng hạt.

Nhiều em nhỏ háo hức theo phụ huynh chờ

 Các mái che tại Công viên Lê Nin chật kín người trú mưa.

Các mái che tại Công viên Lê Nin chật kín người trú mưa.

 Nhiều người dựng lều trú ẩn để "camp" vị trí đẹp qua đêm.

Nhiều người dựng lều trú ẩn để "camp" vị trí đẹp qua đêm.

 Nổi bật giữa đám đông là hai chị em cô Triệu Thị Phan và Triệu Thị Hoa trong trang phục của người Dao Đỏ. Cô Phan, năm nay 48 tuổi, kể rằng cả nhóm 5 người của cô đã có mặt tại đây từ 8 giờ sáng, sau chuyến đi dài đến Hà Nội từ hôm qua. Dù chưa kịp chuẩn bị đồ ăn thức uống, nụ cười vẫn thường trực trên môi cô. "Tắm mưa mấy trận rồi nhưng mà vui lắm," cô nói. Cả gia đình quyết tâm bám trụ qua đêm, mặc cho mưa gió. Với cô Phan, Hà Nội vừa lạ vừa quen. Cô từng xuống đây nhiều lần nhưng chỉ để chữa bệnh. Đây là lần đầu tiên cô thực sự "đi chơi", và cũng là lần thứ hai được tham dự một đại lễ của dân tộc, sau dịp 1000 năm Thăng Long. Hơn tất cả, sự háo hức được chứng kiến "vẻ đẹp hòa bình của đất nước" vào sáng mai là động lực lớn nhất, khiến gia đình cô sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại của đêm nay.

Nổi bật giữa đám đông là hai chị em cô Triệu Thị Phan và Triệu Thị Hoa trong trang phục của người Dao Đỏ. Cô Phan, năm nay 48 tuổi, kể rằng cả nhóm 5 người của cô đã có mặt tại đây từ 8 giờ sáng, sau chuyến đi dài đến Hà Nội từ hôm qua. Dù chưa kịp chuẩn bị đồ ăn thức uống, nụ cười vẫn thường trực trên môi cô. "Tắm mưa mấy trận rồi nhưng mà vui lắm," cô nói. Cả gia đình quyết tâm bám trụ qua đêm, mặc cho mưa gió. Với cô Phan, Hà Nội vừa lạ vừa quen. Cô từng xuống đây nhiều lần nhưng chỉ để chữa bệnh. Đây là lần đầu tiên cô thực sự "đi chơi", và cũng là lần thứ hai được tham dự một đại lễ của dân tộc, sau dịp 1000 năm Thăng Long. Hơn tất cả, sự háo hức được chứng kiến "vẻ đẹp hòa bình của đất nước" vào sáng mai là động lực lớn nhất, khiến gia đình cô sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại của đêm nay.

Dưới những cơn mưa, nụ cười vẫn nở mừng ngày vui của dân tộc.

Ảnh: Lê Vượng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nguoi-dan-dung-leu-bat-san-sang-dam-mua-ca-dem-doi-ngay-quoc-khanh-post1774714.tpo