Người dân Gia Lai rim cá, gói hàng gửi về vùng lũ
Thương cảnh nhiều khu vực ở miền Trung đang gồng gánh mưa lũ kỷ lục, người dân ở xã đảo, vùng ven biển tỉnh Gia Lai rim cá khô, ủng hộ lương thực gửi về cho vùng ngập lụt, chia sẻ khó khăn.
Có gì cho nấy
Chập choạng tối, hàng chục hộ dân ở xã đảo Nhơn Châu, Gia Lai lại lục đục tập trung về nhà chị Phan Thị Thùy ở thôn Trung để cùng nhau nấu nướng, đóng gói hàng gửi về cho những tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ ở miền Trung.

Người dân xã đảo Nhơn Châu rim cá, đóng hộp gửi ra cho bà con vùng lũ.
Người nào cũng "tay xách nách mang", nào là cá, là mắm, đều là những thứ gắn bó với bà con vùng biển như họ bao đời qua. Ai cũng mong muốn được góp một chút tấm lòng nhỏ bé giúp người dân vùng lũ.
Chị Thùy chia sẻ, nhìn thấy hình ảnh người dân ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng hay Huế đang từng giờ, từng phút gồng gánh giữa lũ dữ mà thấy thương. Trên mạng xã hội, các kênh thông tin tràn ngập những hình ảnh người dân leo nóc nhà kêu cứu, nhiều người bị chia cắt, đồ ăn, thức uống ít ỏi chỉ để cầm hơi.
Đứng trước tình cảnh này, chị đã vận động các mạnh thường quân và người dân tài trợ cá, bà con trong xã thay nhau đến rim cá, đóng gói để bảo quản rồi gửi vào đất liền nhờ vận chuyển đến những vùng cần thiết.
Xã đảo Nhơn Châu cách xa đất liền, điều kiện thiếu thốn, nơi đây cũng từng gánh chịu rất nhiều cơn bão lớn nên người dân càng thấm thía hơn từng túi thức ăn lúc đói và sự sẻ chia trong hoạn nạn.
Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu chia sẻ, không ai bảo ai, cứ tối đến hay lúc rảnh là người dân quanh xã tập trung về nhà chị Thùy. Người góp của, người góp công, ai có gì cho nấy, hiện đã hơn 150kg cá được đóng gói chuyển vào đất liền, đưa về vùng lũ miền Trung.
"Người dân miền biển nên chỉ có cá thôi, từng túi cá nhỏ mà đong đầy tình nghĩa, là tất cả tấm lòng của bà con Nhơn Châu gửi về vùng lũ. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, mong được gửi chút hơi ấm, tiếp thêm sức mạnh để người dân vùng lũ vượt qua lạnh giá, sớm ổn định cuộc sống", ông Hưng nói.
Bao giờ nước rút mới về
Từ làng chài Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông), đoàn thiện nguyện của anh Nguyễn Văn Sáng, thường được biết đến với cái tên Tư Nhà Bè đã rời Gia Lai, di chuyển ra vùng lũ lụt miền Trung.
Hành trang đoàn anh mang theo là 700 thùng mỳ gói, 100 thùng sữa, 400 thùng nước suối, 200 áo phao, 1 ca no. Tất cả từ nguồn kinh phí các thành viên trong nhóm của anh bỏ ra và kêu gọi từ các mạnh thường quân khác đã cùng hỗ trợ cho đoàn.

Đoàn thiện nguyện của anh Nguyễn Văn Sáng đưa ca nô lên xe ra vùng ngập lụt hỗ trợ bà con.
Chia sẻ với PV Báo Xây dựng, anh Sáng cho biết, thấy cảnh mưa lũ ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi rất phức tạp, người dân sẽ còn gặp nhiều khó khăn nên vừa kêu gọi xong là nhóm anh lên đường ngay.
Trước mắt về vùng lũ ở Huế hỗ trợ cho những người gặp khó, đang mắc kẹt hay bị cô lập trước, hàng hóa, tiếp tế ở quê vận động được bao nhiêu sẽ tiếp tục vận chuyển ra thêm.
Anh Sáng và nhóm thiện nguyện của anh từng đi hỗ trợ khắp nơi, bất cứ nơi đâu cần nên hiểu rất rõ những khó khăn, gian khổ ở những vùng thiên tai. Bão số 10 vừa qua, đoàn của anh đến hỗ trợ vùng núi Nghệ An, bão số 11 lại tiếp tục di chuyển lên Cao Bằng. Vừa trở về chưa lâu thì nay tiếp tục đi các tỉnh miền Trung hỗ trợ người dân.

Những thùng sữa, gói mì được đoàn thiện nguyện cẩn thận gói ghém từ Gia Lai mang về vùng lũ.
Khi được hỏi lần này đi bao lâu thì về, anh Sáng chia sẻ: "Cũng như những lần khác, ở nơi khác thôi, nước rút hết, giúp bà con khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống thì về".
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày vừa qua. Trong thư, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: "Thiên tai còn có thể còn diễn biến phức tạp. Nhưng trong gian khó, chúng ta càng thấy rõ tình nghĩa dân tộc, càng hiểu sức mạnh của sự đoàn kết, của tình người Việt Nam. Tôi đặt trọn niềm tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và với tinh thần kiên cường, nhân ái của nhân dân ta, đồng bào ở các vùng bị thiên tai sẽ đứng dậy, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất".













