Người dân Gia Lai và Quảng Trị chung tay hướng về đồng bào vùng bão lũ ở miền Bắc

Với tinh thần 'tương thân, tương ái', 'lá lành đùm lá rách', những ngày qua cùng với người dân cả nước, bà con tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Trị đang hướng lòng mình về đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ. Nhu yếu phẩm, bánh chưng, bánh tét, hộp sữa, quần áo, thuốc men… đang được người dân quyên góp, cùng nhau làm với tinh thần nhanh nhất, chất lượng hiệu quả nhất và những đoàn xe bất đầu xuất phát ra các tỉnh phía Bắc.

Cán bộ tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng bão lũ miền Bắc

Cán bộ tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng bão lũ miền Bắc

Tại Gia Lai, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chiều 12/9, UBND tỉnh Gia Lai đã phát động kêu gọi, vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Tại buổi phát động, Ban Tổ chức đã kêu gọi ủng hộ được 55,45 triệu đồng ở điểm cầu UBND tỉnh (chưa tính số tiền tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị). Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, cứu trợ đồng bào miền Bắc bị thiên tai theo quy định.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Đảng bộ thành phố (15/9/1954 - 15/9/2024), 95 năm Ngày Thành lập đô thị Pleiku (3/12/1929 - 3/12/2024), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku đã phát động và kêu gọi ủng hộ được 59,5 triệu đồng nhằm nhằm chung tay hỗ trợ người dân vùng bão lũ phía Bắc.

Cùng với đó trên địa bàn tỉnh nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã chung sức đến với bà con vùng bão lũ miền Bắc.

Những ngày này rất nhiều người, nhóm đã kêu gọi bà con trên địa bàn đồng lòng, chung sức, đóng góp các nhu yếu phẩm, vật tư y tế cần thiết như dầu gió, thuốc tây (thuốc cảm, hạ sốt, đau bụng), bỉm, băng vệ sinh, mì tôm, nước lọc, sữa, lương khô, quần áo, áo phao… Hầu hết, các nhóm thông báo không nhận tiền mặt hay chuyển khoản.

Người dân thành phố Pleiku, Gia Lai quyên góp hàng hóa hỗ trợ bà còn vùng bão lũ

Người dân thành phố Pleiku, Gia Lai quyên góp hàng hóa hỗ trợ bà còn vùng bão lũ

Với tinh thần sẻ chia với nhân dân vùng lũ, từ ngày 10/9 đến nay chị Đinh Tú Quyên cùng nhọm bạn của mình ở 183 đường Phạm văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã chung nhau mua gạo nếp, đậu xanh, rồi tất bật gói, nấu bánh chưng, bánh tét (bánh đòn), cùng với một thuốc tiêu chảy, thuốc nhỏ mắt, nước uống đóng chai…để kịp đưa ra giúp bà con vùng lũ ở miền Bắc. Mỗi người một công việc từ chuẩn bị nguyên liệu, rửa lá, gói bánh, luộc bánh... nhưng tất cả đều chung một tấm lòng hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc.

Trao đổi với chúng tôi, chị Đinh Tú Quyên cho biết: Bão số 3 và hoài lưu sau bão đã và đang gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều tỉnh, thành ở phía Bắc. Tôi với mấy đứa bạn trong nhóm, cùng chung sức với bà con nhân dân từ mọi miền Tổ quốc đồng lòng, chung tay quyên góp các nhu yếu phẩm, vật tư y tế thiết yếu để kịp thời chuyển ra giúp đỡ bà con vùng lũ.

Đến nay nhóm Quyên đã làm xong và trên đường vận chuyển ra Bắc được 700 cái bánh chưng, bánh tét, một số thuốc tiêu chảy, nhỏ mắt, nước uống đóng chai để đem ra hỗ trợ cho bà con mình ở miền Bắc đang chịu bao đau thương mất mát, thiếu thốn.

Trên tinh thần hướng về người dân vùng bão lũ miền Bắc, cán bộ đảng viên và bà con khu phố Nguyễn An Ninh, thành phố Pleiku đang tích cực cùng nhau “của ít, lòng nhiều” tự nguyện đóng góp để cùng người dân phố núi và tỉnh Gia Lai gửi ra hỗ trợ đồng hành cùng bà con ruột thịt miền Bắc.

Trong ba ngày qua, tại địa chỉ 43 Nguyễn Thái Học (hội trường tổ dân phố 3), phường Hội Thương, thành phố Pleiku, rất nhiều người dân xe máy có, ô tô có, vào ra liên tục để đưa hàng hóa đến quyên góp hỗ trợ cho người dân vùng lũ ở miền Bắc.

Chị Nguyễn Thị Thảo (Chủ nhiệm CLB Bibo thiện nguyện Gia Lai), trực tiếp kêu gọi mọi người quyên góp về một mối ở hội trường tổ dân phố 3, chia sẻ: Khi đọc nghe thông tin trên đài và mạng xã hội, em thấy thương bà con vùng lũ quá. Có những clip, vừa xem vừa bật khóc, bởi quá xúc động, thương ba con mình quá. Em và mọi người trong nhóm đều nghĩ, tuổi trẻ, mình phải tiên phong đi đầu, phải làm điều gì đó lan tỏa những điều tốt đẹp, giúp bà con vùng lũ. Vì vậy, em với nhà xe Phi Hổ đã trao đổi và thống nhất với nhau thực hiện chuyến hỗ trợ này.

Hướng về bà con vùng bão lũ miền Bắc thân yêu

Hướng về bà con vùng bão lũ miền Bắc thân yêu

Chị Thảo cho biết thêm, bên phía phường Hội Thương đang làm việc với thành phố Pleiku để xin giấy thông đường cho đoàn.

CLB dự kiến vận động, quyên góp khoảng 45 tấn nhu yếu phẩm. Mì tôm, đã tương đối nhiều, nên tạm thời đoàn sẽ không nhận nữa. Mặt hàng đang cần nhất lúc này vẫn là vật tư y tế (thuốc cảm, hạ sốt, đau bụng, dầu gió) và băng vệ sinh cho phụ nữ.

"Trước khi nhận quyên góp, ủng hộ, chúng em đã liên hệ với đại diện một số Hội Chữ thập đỏ ngoài vùng lũ để nắm bắt các nhu cầu thiết yếu, tránh tình trạng đưa ra các mặt hàng không cần thiết vừa mất công sức, tiền bạc của người dân, nhưng lại không giúp được gì cho bà con ngoài đó”, chị Thảo nhấn mạnh.

Không chỉ người lớn, mà 2 em nhỏ Nguyễn Khải Hòa (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học-THCS-THPT Sao Việt Gia Lai, thành phố Pleiku) và em Trần Diệp Nhi (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Pleiku), khi chứng kiến những hình ảnh đau thương ở vùng lũ được chiếu trên tivi đã quyết định đập heo đất, lấy tiền tiết kiệm để nhờ cha, mẹ quyên góp. Trong đó, em Hòa 5 triệu đồng, Nhi 1 triệu đồng.

Cán bộ, công nhân, người lao động Công ty 72, Binh đoàn 15 hỗ trợ cho bà con vùng lũ

Cán bộ, công nhân, người lao động Công ty 72, Binh đoàn 15 hỗ trợ cho bà con vùng lũ

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 72, Chi nhánh 75 (Binh đoàn 15) đã phát động cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra. Tại lễ phát động, cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty đã quyên góp được hơn 160 triệu đồng để ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Bắc. Ngoài việc tham gia ủng hộ tại đơn vị, nhiều cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty còn tham gia ủng hộ đồng bào bị thiên tai tại khu dân cư.

Bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai hướng về người dân vùng lũ miền Bắc

Bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai hướng về người dân vùng lũ miền Bắc

Tại Quảng Trị, nhiều cá nhân, tổ chức đang kêu gọi vận động người dân để làm hàng ngàn cặp bánh, hũ ruốc, gạo, thuốc trị bệnh, nước uống... gửi ra miền Bắc hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Trong ba ngày qua, tại số nhà 14, đường Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, rất nhiều người đang bốc vác nhu yếu phẩm gồm áo phao, gạo, mì tôm, sữa, nước uống, xúc xích, cá hộp, thịt hộp, quần áo… lên xe tải. Không ai bảo ai, mọi người đều tất bật, khẩn trương.

Tại quán Cơm chay 1987, ở đường Tôn Thất Tùng,thành phố Đông Hà, nhiều người dân đã tự nguyện đến đây để gói bánh chưng, làm muối thịt sả gửi ra hỗ trợ đồng bào vùng lũ các tỉnh phía Bắc. Người góp ít, người góp nhiều, dù là cân nếp, xấp lá hay cân thịt heo, bó sả rồi tất bật cùng nhau chế biến, nấu nướng nhưng ai cũng vui vì đã góp sức mình cùng cả nước hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm đầy khó khăn này.

Người dân Quảng Trị gửi tất cả yêu thương đến với bà con vùng lũ ở miền Bắc

Người dân Quảng Trị gửi tất cả yêu thương đến với bà con vùng lũ ở miền Bắc

Chị Phạm Hoàng Quỳnh Ny, đại diện nhóm thiện nguyện tại quán Cơm chay 1987 chia sẻ: Xem ti vi, đọc báo, xem mạng xã hội thấy bão lũ gây ra quá nhiều thiệt hại cho người dân các tỉnh phía Bắc nên chúng tôi lập kế hoạch rồi cùng nhau đóng góp kinh phí, thực phẩm để chế biến khoảng 450 cặp bánh chưng, 300 hủ muối thịt sả chuyển ra các tỉnh phía Bắc giúp người dân các vùng lũ bị cô lập, thiếu thốn lương thực, thực phẩm.

Sự hỗ trợ này là không nhiều nhưng thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của người Việt Nam để góp phần chung tay giúp bà con vượt qua thời điểm đầy gian nan này.

Cùng với anh chị em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang tích cực đóng góp để chia sẻ với bà con miền Bắc trong bão lũ, chị Cao Thị Nhung (37 tuổi, chủ cửa hàng áo dài Nhung Cao) xúc động: "Hơn ai hết, bản thân tôi, một người con Quảng Trị, nơi thường xuyên gánh chịu những hậu quả của bão lũ thiên tai nên tôi rất thấu hiểu. Nhìn hình ảnh người dân khu vực phía Bắc chịu thiệt hại về người và tài sản rất lớn khiến tôi cùng như mọi người dân Quảng Trị cảm thấy đau lòng. Vì vậy, tôi đã quyết định dùng toàn bộ 42 triệu đồng doanh thu bán hàng trong một ngày của Công ty TNHH Nhung Cao để mua nhu yếu phẩm tặng nhân dân khu vực phía Bắc.

Người dân Quảng Trị tích cực làm bánh gửi ta bà con vùng bão lũ miền Bắc

Người dân Quảng Trị tích cực làm bánh gửi ta bà con vùng bão lũ miền Bắc

Tôi thực sự rất vui khi biết trong những ngày qua có rất nhiều người dân trên cả nước nói chung, Quảng Trị nói riêng, nhất là các bạn trẻ đều nhiết tình ủng hộ các hoạt động thiện nguyện hướng về miền Bắc. Càng vui hơn nữa khi biết ai cũng có trách nhiệm với cộng đồng, sẵn lòng đóng góp nhiều hơn, thiết thực hơn để chung tay giúp Nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn".

Những chiếc bánh nghĩa tình của bà con Quảng Trị gửi ra miền Bắc

Những chiếc bánh nghĩa tình của bà con Quảng Trị gửi ra miền Bắc

Với tinh thần tương thân tương ái đoàn kết giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, những ngày qua chị Lê Thị Thúy (33 tuổi, ở xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ) đã cùng với nhiều hộ dân ở địa phương gói 500 cặp bánh tày, đóng gói 120 ổ bánh mỳ, nước uống, sữa, áo quần... để vận chuyển ra tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người dân vùng lũ.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ, người dân ở tỉnh Quảng Trị đã hưởng ứng và tích cực có những hoạt động hướng về các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại; mong muốn có thể chia sẻ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống./.

Lê Quang Hồi

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nguoi-dan-gia-lai-quang-tri-chung-tay-huong-ve-dong-bao-vung-bao-lu-o-mien-bac-a26747.html