Người dân Hà Nội gói hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi bà con vùng lũ

Những ngày qua, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Trên tinh thần lá lành đùm lá rách nhằm chia sẻ, động viên với những khó khăn mà đồng bào vùng lũ đang phải gánh chịu, người dân Hà Nội đã cùng nhau gói hàng nghìn chiếc bánh chưng để kịp thời gửi đến người dân vùng lũ phía Bắc.

Người dân tập trung tại chùa Già Lê để chuẩn bị làm bánh chưng.

Người dân tập trung tại chùa Già Lê để chuẩn bị làm bánh chưng.

Từ 14h ngày 11/9, sau khi nhận được lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Mặt trận Tổ quốc huyện và từ Ban trị sự Phật giáo huyện, hàng chục người dân và phật tử của Hội Phật giáo huyện Đan Phượng đã cùng nhau tập trung tại chùa Già Lê, xã Hồng Hà để chuẩn bị gói bánh chưng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

Mỗi người một công đoạn chuẩn bị.

Mỗi người một công đoạn chuẩn bị.

Nhiều người tạm gác lại công việc của mình để cùng tham gia gói bánh. Nguyên liệu làm bánh chưng được bà con ủng hộ, mỗi nhà một ít, nhà có thịt góp thịt, nhà có đỗ góp đỗ, nhà có lá góp lá và gạo được chùa Già Lê đóng góp.

Sau khi chuẩn bị xong mọi người tập trung gói bánh để kịp ứng cứu cho đồng bào vùng lũ.

Sau khi chuẩn bị xong mọi người tập trung gói bánh để kịp ứng cứu cho đồng bào vùng lũ.

Nguyên liệu được mọi người chia nhau ra để chuẩn bị, mỗi người một việc, không ai bảo ai nhưng mọi người đều làm nhanh và chỉn chu nhất có thể. Người thái thịt, người đãi gạo, người chẻ lạt, người rọc sống lá, người rửa lá... mọi thứ đều được làm một cách tỉ mỉ.

Nguyên liệu được người dân đem đến.

Nguyên liệu được người dân đem đến.

Chuẩn bị nguyên liệu xong, mọi người lại ngồi quây quần bên trong chùa để cùng nhau gói bánh chưng. Những bàn tay múc gạo, múc đậu, đùm bánh nhanh thoăn thoắt.

Họ gói bánh mà cũng như “chạy đua với thời gian” với mong muốn những chiếc bánh được hoàn thành nhanh nhất để kịp ứng cứu cho người dân vùng đang bị cô lập bởi nước lũ.

Công tác gói bánh rất khẩn trương.

Công tác gói bánh rất khẩn trương.

Nhiều người tham gia gói bánh chưng chia sẻ cảm thấy xót xa trước tình cảnh người dân trong vùng lũ nên muốn góp một chút sức để chia sẻ, cùng người dân đang hứng chịu thiên tai vượt qua được khó khăn này.

Thầy Thích Thái Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Đan Phượng cho biết: “Sau khi xảy ra việc bão lũ, và hoàn lưu bão thì trong tâm tôi cũng đã nghĩ đến việc này rồi và nhận được sự kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Mặt trận Tổ quốc huyện, chùa bắt tay vào kêu gọi và được người dân hưởng ứng. Người dân chia nhau thành 2 tổ, mỗi tổ 15-20 người để gói bánh. Chủ yếu là người dân huyện Đan Phượng và đặc biệt là cư dân thôn Thọ Vực xã Đồng Tháp và thôn Bá Dương Nội xã Hồng Hà”.

Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Đan Phượng cho biết thêm tính đến tối 11/9 thì 1.000 chiếc bánh đã được gói thành công và đưa vào nồi nấu. Ngoài việc đóng góp làm bánh chưng, người dân huyện Đan Phượng cũng góp thêm các nhu yếu phẩm khác như nước uống, bánh, mì tôm, gạo... để ủng hộ, thăm hỏi các chốt trực lũ trên địa bàn và gửi đến bà con vùng lũ.

Khu vực nấu bánh chưng.

Khu vực nấu bánh chưng.

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Đan Phượng - cho biết Ban trị sự Hội Phật giáo huyện đang huy động nguồn vốn xã hội hóa để gói bánh chưng ủng hộ nhân dân vùng lũ trên địa bàn Thành phố. Dự kiến 1.000 bánh chưng được hoàn thành trong ngày hôm nay và sáng sớm ngày mai được vận chuyển lên bàn giao cho Mặt trận Tổ quốc huyện Sóc Sơn trước khi bánh được phân phát đến người dân.

Lâm Thùy Dương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-ha-noi-goi-hang-nghin-chiec-banh-chung-gui-ba-con-vung-lu-post1672273.tpo