Người dân Hải Thịnh ra biển nhặt 'lộc biển' sau bão
Sáng 27/8, sau cơn bão số 5, bãi biển Hải Thịnh (Ninh Bình) lại nhộn nhịp tiếng cười, tiếng reo khi bà con địa phương và du khách cùng nhau gom góp 'lộc biển' những hải sản... tươi rói trôi dạt vào bờ.
Theo anh Tùng người dân địa phương, lần này có nhiều loại hải sản như ngao sò, sá sùng, nhưng nhiều nhất vẫn là sò móng tay. Ngay từ sáng sớm hàng trăm người dân địa phương đổ ra bãi biển nhặt lộc biển. Mỗi người có thể nhặt được từ vài lạng đến vài cân, tùy may mắn. “Đắt nhất là sá sùng, thường nổi tiếng ở Quảng Ninh, nhưng hiếm khi thấy ở vùng biển Hải Thịnh. Bất ngờ là lần này cũng có xuất hiện” Anh Tùng cho biết thêm.
Hình ảnh người dân xã Hải Thịnh nhặt “lộc biển”

Không khí nhộn nhịp, ai cũng vui mừng khi sau bão lại có được chút “lộc biển” để cải thiện bữa ăn và thêm thu nhập

Lộc biển, người dân chỉ cần cầm túi đựng là tha hồ nhặt

Người dân khoe thành quả của mình với nụ cười tươi rói trên môi

Ra biển từ sớm, ai cũng mang về cho mình một phần quà từ thiên nhiên, người thì vài cân ngao, người thì con móng tay

Biển cả mênh mông, người gọi người, tiếng cười đùa hòa cùng sóng vỗ rộn ràng như bản tình ca gọi nắng

Một người dân may mắn nhặt được mẻ sá sùng, đặc sản nổi tiếng ở Quảng Ninh, nhưng hiếm khi thấy ở vùng biển Hải Thịnh.

Người dân khoe thành quả của mình
Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nguoi-dan-hai-thinh-ra-bien-nhat-loc-bien-sau-bao-post1225643.vov