Người dân Hàn Quốc 'cháy' hết mình, cổ vũ đội tuyển đối đầu Bồ Đào Nha giữa thời tiết âm độ
Người dân Hàn Quốc đã có một đêm không ngủ để ăn mừng chiến thắng cùng đội tuyển tại World Cup 2022.
Tối qua trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Bồ Đào Nha đã chính thức diễn ra với tỷ số 2 - 1 gây bất ngờ cho những người yêu bóng đá. Chiến thắng trước Bồ Đào Nha giúp Hàn Quốc lần thứ 3 trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup. Điều này khiến người dân Hàn Quốc "nổ tung", những người trực tiếp đi xem tại Qatar hay theo dõi tại quê nhà cũng đều cảm thấy vui mừng, phấn khởi.
Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, nhiều người dân Hàn Quốc đã tập trung tại Quảng trường Gwanghwamun để cổ vũ cho những chiến binh đội nhà. Đáng chú ý, thời tiết tại Thủ đô Seoul giảm sâu ở mức -3 độ C, rất lạnh nhưng cũng không ngăn được tinh thần yêu bóng đá của rất đông người hâm mộ.
Lượng người đổ về rất đông, ai nấy đều trang bị quần áo rất ấm với mũ, khăn, găng tay và không thể thiếu cặp sừng Quỷ đỏ. Không khí tại Quảng trường Gwanghwamun hết sức náo nhiệt, mọi người đều bất chấp thời tiết để "cháy" cùng các cầu thủ.
Đặc biệt, mặc dù rất đông người tham dự nhưng các cổ động viên đều có ý thức ngồi thành hàng ngay ngắn, không có tình trạng chen lấn. Bên cạnh đó, công tác an ninh cũng được đảm bảo để duy trì trật tự. Các phương tiện cứu hộ cần thiết cũng được trang bị đầy đủ đề phòng những tình huống khẩn cấp.
Bàn thắng gỡ hòa của Hậu vệ Kim Young-gwon đã thắp lên hi vọng cho những người có mặt tại Quảng trường lúc đó. Cho đến bàn thắng thứ 2 của Hwang Hee Chan, không khí tại Thủ đô Seoul thực sự bùng nổ, mọi người đều vỡ òa và vui sướng vì chiến thắng. Nếu các cầu thủ đang thi đấu tại Qatar phải rơi nước mắt vì hạnh phúc thì người dân Hàn Quốc theo dõi từ xa cũng không ngoại lệ, họ đã có một đêm không ngủ để tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này.