Người dân háo hức chờ lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành sự kiện A80
Nhiều người dân từ các tỉnh, thành đã đổ về Hà Nội để chờ xem lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80).

Sáng 27/8, mưa rơi lất phất khiến bước chân người dân đến muộn hơn những lần tổng hợp luyện trước. Ghi nhận tại khu vực Ga Hà Nội, một trong những địa điểm đẹp mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, càng về trưa, dòng người từ khắp nơi lại tìm về, mong được chứng kiến không khí đặc biệt của buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành sự kiện A80.

Trong đám đông, ông Yên Văn Hinh, một cựu chiến binh từ Thanh Hóa cho biết đã cùng đoàn ra Hà Nội từ trưa: “Tôi ra Hà Nội từ trưa nay. Cả đời khoác áo lính, nhưng tôi chưa một lần được tận mắt ngắm đoàn diễu binh diễu hành. Hôm nay, tôi chỉ mong được nhìn thấy, để lưu lại một kỷ niệm trọn vẹn trong ký ức".

Từ Ninh Bình, chị Nguyễn Thuận An cùng 5 người trong gia đình có mặt tại Hà Nội từ 11h. Chị chia sẻ với nụ cười đầy háo hức: “Chúng tôi đã xem trên mạng, nắm rõ lộ trình để cả nhà đi cho thuận. Các con háo hức lắm, muốn tận mắt nhìn thấy những đoàn quân, đoàn xe đi qua thay vì chỉ xem qua màn hình.”

Lực lượng chức năng đã dựng các khu nhà bạt phục vụ nhân dân để tránh nắng, mưa.

Đến khoảng 17h, các tuyến đường đi vào trung tâm Quảng trường Ba Đình đã chật cứng, lực lượng Công an phải liên tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân quay trở lại để có chỗ ngồi tốt nhất, đảm bảo an toàn.

Lực lượng công an tận tình hướng dẫn đường đi cho người dân.

Trên tuyến Lê Duẩn – Ga Hà Nội, do đặc thù tuyến đường nhiều phương tiện di chuyển, việc cấm đường muộn khiến công việc điều tiết của lực lượng làm nhiệm vụ càng thêm vất vả, nhưng họ vẫn kiên nhẫn nhắc nhở, giữ gìn trật tự cho người dân.

Lễ sơ duyệt sẽ bắt đầu lúc 20h, kéo dài khoảng 2 tiếng, với sự tham gia của 43 khối đi, 18 khối đứng, cùng nhiều khối xe pháo quân sự, lực lượng đặc chủng Công an và 13 khối quần chúng, tạo nên không khí trang nghiêm, hùng tráng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân.