Người dân háo hức, đứng kín đường xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Ngày đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, người dân khắp nơi nô nức đổ về các tuyến phố chính khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội. Không khí rộn ràng, cờ đỏ sao vàng rợp phố phường, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Theo kế hoạch, chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu vào lúc 20h tối 21/8, nhưng ngay từ trưa, người dân khắp nơi đã nô nức kéo về những tuyến đường các đoàn sẽ đi để chọn cho mình vị trí thuận lợi nhất.

Theo kế hoạch, chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu vào lúc 20h tối 21/8, nhưng ngay từ trưa, người dân khắp nơi đã nô nức kéo về những tuyến đường các đoàn sẽ đi để chọn cho mình vị trí thuận lợi nhất.

Quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, nơi trung tâm nhất của buổi tổng duyệt, người dân ngồi kín hai bên vỉa hè, đặc biệt là các khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương, Hàng Cháo, Trần Phú. Cả không gian được nhuộm đỏ bởi màu cờ Tổ quốc.

Quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, nơi trung tâm nhất của buổi tổng duyệt, người dân ngồi kín hai bên vỉa hè, đặc biệt là các khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương, Hàng Cháo, Trần Phú. Cả không gian được nhuộm đỏ bởi màu cờ Tổ quốc.

Cụ Đỗ Thị Hiền, 85 tuổi đến từ phường Ngọc Hà phấn khởi cho biết, nghe Đài phát thanh của phường, tôi được biết hôm nay có đoàn diễu binh nên rất muốn đi xem. Các con đưa tôi lên đến phố Trần Phú thì bị cấm đường, tôi đành tự mình đi bộ vào đây. Con cháu cứ sợ bà mệt, không muốn cho đi đâu, tôi đòi đi bằng được đấy.

Cụ Đỗ Thị Hiền, 85 tuổi đến từ phường Ngọc Hà phấn khởi cho biết, nghe Đài phát thanh của phường, tôi được biết hôm nay có đoàn diễu binh nên rất muốn đi xem. Các con đưa tôi lên đến phố Trần Phú thì bị cấm đường, tôi đành tự mình đi bộ vào đây. Con cháu cứ sợ bà mệt, không muốn cho đi đâu, tôi đòi đi bằng được đấy.

Trên phố Nguyễn Thái Học, không khí vui tươi, háo hức lan tỏa mọi ngóc ngách. Các khu vực ngã tư đường không còn một chỗ trống.

Trên phố Nguyễn Thái Học, không khí vui tươi, háo hức lan tỏa mọi ngóc ngách. Các khu vực ngã tư đường không còn một chỗ trống.

Nhiều du khách nước ngoài tỏ vẻ bất ngờ khi bị cấm đường. Lực lượng chức năng vừa làm nhiệm vụ, vừa phải hướng dẫn người dân và du khách các hướng được phép di chuyển thông qua các ứng dụng chỉ đường trên điện thoại.

Nhiều du khách nước ngoài tỏ vẻ bất ngờ khi bị cấm đường. Lực lượng chức năng vừa làm nhiệm vụ, vừa phải hướng dẫn người dân và du khách các hướng được phép di chuyển thông qua các ứng dụng chỉ đường trên điện thoại.

Đầu giờ chiều, trên khu vực Hồ Hoàn Kiếm, các ngả đường dẫn về Nhà hát lớn cũng dần trở nên đông đúc.

Đầu giờ chiều, trên khu vực Hồ Hoàn Kiếm, các ngả đường dẫn về Nhà hát lớn cũng dần trở nên đông đúc.

Dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, người dân nhanh chóng ổn định vị trí dọc hai bên vỉa hè. Không khí đông vui, nhộn nhịp nhưng khá nền nếp, trật tự.

Dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, người dân nhanh chóng ổn định vị trí dọc hai bên vỉa hè. Không khí đông vui, nhộn nhịp nhưng khá nền nếp, trật tự.

Các quán cà phê có mặt tiền trên các tuyến phố nằm trên hành trình diễu binh, diễu hành thu hút đông đảo người dân và du khách đến nhận chỗ.

Các quán cà phê có mặt tiền trên các tuyến phố nằm trên hành trình diễu binh, diễu hành thu hút đông đảo người dân và du khách đến nhận chỗ.

Phố cà phê đường tàu Trần Phú tấp nập hơn hẳn ngày thường. Tranh thủ trước giờ tổng hợp luyện, mọi người thi nhau ra ghi lại những khoảnh khắc phố xá rợp trời cờ hoa.

Phố cà phê đường tàu Trần Phú tấp nập hơn hẳn ngày thường. Tranh thủ trước giờ tổng hợp luyện, mọi người thi nhau ra ghi lại những khoảnh khắc phố xá rợp trời cờ hoa.

Anh Trần Việt Khoa, đến từ xã Thường Tín, Hà Nội chia sẻ, mặc dù hôm nay mới chỉ là tổng hợp luyện buổi đầu, nhưng thấy các con háo hức, cả gia đình quyết định dành hẳn một ngày để đi chơi. Có ra đường những ngày này, hòa vào dòng người tưng bừng khí thế, mới cảm nhận được tinh thần đoàn kết, khao khát hòa bình, độc lập của nhân dân ta.

Anh Trần Việt Khoa, đến từ xã Thường Tín, Hà Nội chia sẻ, mặc dù hôm nay mới chỉ là tổng hợp luyện buổi đầu, nhưng thấy các con háo hức, cả gia đình quyết định dành hẳn một ngày để đi chơi. Có ra đường những ngày này, hòa vào dòng người tưng bừng khí thế, mới cảm nhận được tinh thần đoàn kết, khao khát hòa bình, độc lập của nhân dân ta.

Sự háo hức hiện rõ trên từng ánh mắt, nụ cười, khi sắp được tận mắt chứng kiến những hình ảnh tươi đẹp, hoành tráng của Thủ đô trong những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Sự háo hức hiện rõ trên từng ánh mắt, nụ cười, khi sắp được tận mắt chứng kiến những hình ảnh tươi đẹp, hoành tráng của Thủ đô trong những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Mai Thu

Linh Đan

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/nguoi-dan-hao-huc-dung-kin-duong-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh-192250821153744166.htm