Người dân hát Quốc ca tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước nghĩa trang

Người dân đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Nhìn thấy đoàn xe tiến vào nghĩa trang, nhiều người đã không thể kìm nén được cảm xúc và òa khóc nức nở.

Khoảng 15h chiều ngày 26/7, linh xa đã đưa Tổng Bí thư về Nghĩa trang Mai Dịch trong sự tiếc thương vô bờ của toàn thể đồng bào cả nước.

Nhìn thấy đoàn xe tiến vào nghĩa trang, nhiều người dân đã không thể kìm nén được cảm xúc và òa khóc nức nở.

Người dân đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Họ không quản đường xá và cái nắng cháy da của Hà Nội ngày hôm nay. Đoàn người thấp thỏm cứ đứng lên rồi ngồi xuống khi nghe tin linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp về đến nghĩa trang.

Có lẽ vì sức mạnh của lòng đoàn kết và tình cảm vô bờ đối với Tổng Bí thư mà nhiều người trước đó còn lả đi vì tiết trời oi bức bỗng có thêm năng lượng để hòa chung vào cảm xúc của toàn thể dân tộc. Đó là cảm xúc tiếc thương nhưng vô cùng tự hào về nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn, một đời vì dân vì nước./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-hat-quoc-ca-tien-biet-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-truoc-nghia-trang-post967058.vnp