Người dân lạc quan, thủ tướng Anh kêu gọi thận trọng khi lệnh cấm COVID được gỡ bỏ

Các thành viên câu lạc bộ ở London hôm thứ Hai (19/7) đã đổ xô đến một trong những sự kiện âm nhạc trực tiếp đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái, nhảy múa suốt đêm khi nước Anh dỡ bỏ hầu hết các hạn chế COVID vào lúc nửa đêm hôm qua.

Những người biểu tình tập trung tại Piccadilly Circus kêu gọi các hộp đêm mở cửa trở lại trong cuộc biểu tình Save Our Scene, trong bối cảnh đại dịch bệnh COVID-19, ở London, Anh ngày 27 tháng 6 năm 2021. @ REUTERS / Henry Nicholls

Nước Anh là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới do COVID-19 hiện đang phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm mới, nhưng Thủ tướng Boris Johnson vẫn quyết định dỡ bỏ hầu hết các hạn chế trong cái mà một số người gọi là "Ngày Tự do".

Các nhà dịch tễ học lo lắng việc từ bỏ các hạn chế sẽ trở thành tác nhân dẫn đến một đợt bùng phát số ca nhiễm mới, nhưng nhiều người trẻ Anh đã có hơn 1 năm rưỡi bị 'giam cầm', nói rằng họ và khao khát một bữa tiệc.

Georgia Pike, 31 tuổi, tại Oval Space ở Hackney, phía đông London, cho biết: "Tôi muốn khiêu vũ, tôi muốn nghe nhạc sống, tôi muốn rung cảm khi được tham gia một buổi biểu diễn, khi ở gần những người khác".

Tuy nhiên, bên cạnh niềm đam mê vui vẻ, cũng có mối lo ngại rõ ràng về một làn sóng các ca bệnh mới khi nước Anh ghi nhận hơn 50.000 ca mỗi ngày.

Gary Cartmill, 26 tuổi, nói: “Tôi rất phấn khích - nhưng nó xen lẫn với cảm giác diệt vong sắp xảy ra".

Sau khi gấp rút tiêm chủng cho dân số của mình nhanh hơn hầu hết các nước châu Âu khác, chính phủ của Thủ tướng Johnson đang đánh cược rằng nước Anh có thể mở cửa trở lại vì những người được tiêm chủng đầy đủ ít có nguy cơ bị bệnh nặng với COVID-19.

Xã hội Anh đang bị chia rẽ về các quy định hạn chế: một số muốn các quy định cứng rắn tiếp tục vì họ lo sợ virus sẽ tiếp tục khiến nhiều người chết, nhưng những người khác lại muốn dỡ bỏ quy định.

Các chủ doanh nghiệp - bao gồm câu lạc bộ đêm, công ty du lịch và ngành khách sạn - đã khao khát mở cửa trở lại nền kinh tế. Các nghệ sĩ nói rằng việc phong tỏa gây ra nhiều khó khăn.

James Cox, ca sĩ chính 32 tuổi của Crows, một ban nhạc chơi tại The Oval Space, cho biết lần cuối cùng anh biểu diễn trực tiếp là vào Halloween 2020.

Cox nói: “Trước đây, tôi có một chút e ngại rằng tôi sẽ không thích sân khấu vì nó đã quá lâu. Nhưng ngay khi tôi đứng trên sân khấu đó và bắt đầu kiểm tra âm thanh, tôi nhận ra rằng đây là niềm đam mê của tôi".

Trước sự phấn khích của dân chúng, Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi người dân nước Anh thận trọng và nói rằng họ phải tự cách ly khi được yêu cầu làm như vậy, vì các hạn chế COVID-19 được dỡ bỏ ở Anh vào thứ Hai (19/7).

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn, hãy thận trọng", Johnson nói trong một video sau một tuyên bố tự cách ly được công bố trước đó vào Chủ nhật, do ông tiếp xúc gần một người nhiễm COVID-19.

"Hãy tiến tới bước tiếp theo vào ngày mai với tất cả sự thận trọng và tôn trọng người khác, vì những rủi ro mà căn bệnh này tiếp tục hiện diện và trên hết, làm ơn, hãy làm ơn khi bạn được yêu cầu đi tiêm mũi vắc xin thứ hai ... làm ơn tiến lên và làm điều đó", ông Johnson nhấn mạnh.

Quang Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-lac-quan-thu-tuong-anh-keu-goi-than-trong-khi-lenh-cam-covid-duoc-go-bo-post145298.html