Người dân Lào Cai háo hức về dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Hồi hộp, háo hức, vui mừng và xúc động là những cảm xúc của người dân Lào Cai trong những ngày về Hà Nội cùng hòa vào niềm vui chung của đất nước - Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Từ nhiều ngày nay, đoàn đồng bào dân tộc Tày ở tổ 17 Bình Minh, phường Cam Đường đã chủ động theo dõi thông tin trên phương tiện đại chúng về các sự kiện sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, từ đó có kế hoạch tổ chức đoàn người dân xuống Thủ đô để tham dự sự kiện quan trọng này.


Đồng bào người Tày ở tổ 17 Bình Minh, phường Cam Đường háo hức về Thủ đô tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (ảnh nhân vật cung cấp).
Trước ngày lễ, không khí tại tổ dân phố rộn ràng và đầy háo hức. Công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng: người lo chuẩn bị cơm nắm, muối vừng, lương khô; người phụ trách liên hệ thuê xe; người khác thì tìm hiểu sơ đồ các tuyến đường chính nơi đoàn diễu binh sẽ đi qua… Mọi người đều chung một mục tiêu là chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi về Hà Nội tham dự buổi lễ trọng đại.
Chuyến đi xa, đoàn gồm hơn 80 người dân tổ 17, phường Bình Minh khởi hành vào đêm 31/8 và đến Hà Nội vào rạng sáng ngày 01/9. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân địa phương, đoàn đã tìm được vị trí thuận lợi để theo dõi lễ kỷ niệm và chiêm ngưỡng các khối diễu hành, diễu binh trong ngày 02/9.

Niềm vui rạng rỡ trên từng khuôn mặt (ảnh nhân vật cung cấp).
Hòa cùng dòng người từ khắp mọi miền đất nước đổ về Thủ đô, đồng bào dân tộc Tày đến từ Lào Cai cũng trải chiếu nghỉ ngơi ngay trên vỉa hè, háo hức chờ đón ngày hội lớn. Họ cùng nhau chuẩn bị trang phục truyền thống, mặc áo phông in hình Quốc kỳ, mua cờ và hoa để tham gia cổ vũ, tiếp thêm khí thế cho không khí ngày đại lễ. Được sống trong không gian tưng bừng của ngày hội non sông, được tận mắt chứng kiến những bước chân rộn ràng, dứt khoát của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ diễu binh trên Quảng trường Ba Đình lịch sử – đó là niềm tự hào lớn lao với mỗi người dân có mặt trong dịp trọng đại này. Chị Lương Ngọc Hà và người dân trong đoàn không giấu được niềm tự hào, xúc động. Chị Hà chia sẻ: “Niềm khao khát được trực tiếp tham dự và chứng kiến sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc, đối với bà con người Tày chúng tôi, nay đã trở thành hiện thực. Ai nấy đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Đây thực sự là một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời, đặc biệt ý nghĩa khi trong đoàn có nhiều cụ già tuổi đã cao nhưng vẫn gắng sức cùng con cháu về Thủ đô trong ngày hội lớn của non sông.”

Hòa cùng biển người, đồng bào Lào Cai cùng cổ vũ khi khối diễu binh đi qua các đường phố (ảnh nhân vật cung cấp).
Hòa mình vào biển người tấp nập giữa lòng Thủ đô Hà Nội thân yêu, giữa sắc cờ, sắc hoa rợp trời trong ngày Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, anh Nguyễn Hữu Đức cùng người thân đến từ phường Yên Bái không giấu nổi niềm xúc động. Khoảnh khắc được hòa giọng cùng hàng triệu người cất cao bài Quốc ca thiêng liêng đã mang đến cho anh một cảm xúc đặc biệt, khó quên.
Khi các khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến qua các tuyến phố, anh và mọi người không ngừng reo hò, vẫy cao lá cờ đỏ sao vàng với niềm tự hào dâng trào. Trong tiếng quân nhạc rền vang, những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát, nhịp nhàng của các chiến sĩ như khơi dậy khí thế hào hùng, trùng điệp của những đoàn quân năm xưa trên đường ra trận, chiến đấu vì độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Anh Hữu Đức và người thân có mặt từ sớm để theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (ảnh nhân vật cung cấp).
Được biết, anh Đức và những người thân đã thu xếp công việc, di chuyển xuống Hà Nội từ ngày 31/8, để tìm được vị trí thích hợp theo dõi buổi lễ. Đêm trước ngày Quốc khánh, phố phường Hà Nội và những người dân có mặt tại nơi này gần như không ngủ, anh Đức cũng vậy. Anh cùng với người dân thập phương cùng hòa giọng theo các bài hát quen thuộc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “ “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Nối vòng tay lớn”... rồi háo hức từng giây, phút để đợi đến giờ chính lễ và vỡ òa trong niềm vui, xúc động khi được chứng kiến Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được tổ chức trọng thể.
Giọng nói khàn đi sau nhiều giờ liên tục hò reo, anh Đức cho biết: Tự hào và biết ơn là cảm xúc của không chỉ riêng tôi mà là còn của hàng triệu người khi chứng kiến buổi lễ. Được sống trong hòa bình, được hưởng niềm vui ngày Độc lập ngày hôm nay, thế hệ trẻ chúng tôi càng thêm biết ơn lớp lớp cha anh đã kiên cường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Từ vùng biên cương xa xôi của Tổ quốc, đông đảo người dân tỉnh Lào Cai đã về Thủ đô Hà Nội tham dự Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trong hành trang của họ không chỉ có tinh thần yêu nước nồng nàn mà còn là niềm tự hào về quê hương nơi biên giới đang ngày càng đổi mới, khởi sắc từng ngày. Được trực tiếp chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng và hào hùng của buổi lễ, mỗi người dân Lào Cai càng thêm vững tin, hun đúc quyết tâm học tập, lao động, sản xuất và công tác, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, đất nước trường tồn và phồn vinh.