Người dân Lebanon thất vọng trước sức chống cự yếu ớt của Hezbollah

Hezbollah đang bị người dân Lebanon chỉ trích chủ yếu là do nhóm này dường như đang bị tiêu diệt nhanh chóng khi đối đầu với Israel.

Khi cuộc tấn công Lebanon của Israel ngày càng leo thang và gây ra nhiều sự tàn phá hơn cho quốc gia Địa Trung Hải này, không có gì ngạc nhiên khi sự tức giận của người dân Lebanon đối với Israel đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Cùng với đó, sự bất mãn đối với Hezbollah cũng đang gia tăng.

Với 1.400 người Lebanon thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời trên toàn quốc, cả những người chỉ trích và ủng hộ Hezbollah đều lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về tính toán sai lầm của nhóm này.

"Đây là cuộc chiến giữa Iran và Israel trên lãnh thổ Lebanon. Thật không may, tất cả chúng ta đều bị mắc kẹt. Hezbollah vẫn tiếp tục cuộc chiến của mình. Họ không muốn dừng lại và đang đưa cả đất nước xuống địa ngục", Sami Gemayel, một nghị sĩ của đảng Kataeb, đối thủ lâu năm của Hezbollah, cho biết.

 Khói bốc lên ở vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc tấn công. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên ở vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc tấn công. Ảnh: Reuters

Gia đình của những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel cũng đổ lỗi cho Hezbollah, một trong những đảng chính trị lớn nhất của Lebanon, vì không có kế hoạch đầy đủ để sơ tán, trú ẩn hoặc giải cứu dân thường.

Len lỏi qua đống đổ nát của tòa nhà 6 tầng ở vùng ngoại ô Beirut do Hezbollah kiểm soát, nơi anh trai mình sống, 40 tuổi, tự hỏi bao giờ đội cứu hộ mới đến. Ông cho biết thi thể của anh trai, chị dâu và cháu trai ông nằm trong đống đổ nát.

Các viên chức Hezbollah nói với Mohammad rằng ông sẽ phải đợi vì các đoàn cứu hộ đang quá tải do "tình hình hiện tại". Nhưng ở một tòa nhà bị phá hủy gần đó, đội cứu hộ vẫn đang tích cực thu hồi thi thể các thành viên Hezbollah.

Mohammad nói: "Đừng nói về tình hình hiện tại khi bạn vẫn đưa xác các thành viên Hezbollah ra ngoài và bỏ lại gia đình tôi dưới đống đổ nát. Tại sao anh trai tôi và gia đình anh ấy phải chờ được chôn cất?".

Nhiều người đổ lỗi cho Hezbollah vì đã gây ra cuộc xung đột mới nhất với Israel.

Mark Daou, một nghị sĩ Lebanon không liên kết với Hezbollah, cho biết chủ nghĩa dân tộc và tinh thần chống Israel là điều mà hầu hết người dân Lebanon quan tâm hàng đầu.

"Tất cả người dân Lebanon đều có kiên định chống lại Israel. Nếu có sự chiếm đóng, bất kỳ ai là người Lebanon, bất kể giáo phái nào, đều có nhiệm vụ phải chiến đấu và chống lại sự chiếm đóng", ông nói.

Nhưng ông nhấn mạnh, dù vậy, Hezbollah vẫn chịu trách nhiệm về việc đẩy Lebanon vào xung đột và gắn số phận của mình với tình hình ở Gaza.

 Binh lính Israel hoạt động tại một địa điểm được cho là miền nam Lebanon. Ảnh: IDF

Binh lính Israel hoạt động tại một địa điểm được cho là miền nam Lebanon. Ảnh: IDF

Phần lớn sự tức giận đối với Hezbollah xuất phát từ việc nhóm này dường như đang bị tiêu diệt nhanh chóng, khi Israel liên tục tiêu diệt các quan chức cấp cao nhất của nhóm, trong đó có cả thủ lĩnh lâu năm Hassan Nasrallah, người đã bị giết trong một cuộc không kích lớn vào tháng trước.

Israel dường như đang trông chờ vào sự vỡ mộng với Hezbollah. Ngày 8/10, trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi người dân Lebanon đứng lên giành lại đất nước của họ từ tay Hezbollah, cảnh báo họ "cứu Lebanon trước khi đất nước rơi vào vực thẳm của cuộc chiến kéo dài dẫn đến sự hủy diệt và đau khổ như ở Gaza".

Các nhà phân tích cho rằng Israel có chiến lược lớn hơn nhằm khiến người dân Lebanon chống lại Hezbollah.

"Lý do Israel không ném bom các khu vực khác là vì họ muốn tạo ra một môi trường rất khắc nghiệt cho Hezbollah. Điều này cho thấy một kế hoạch tham vọng hơn nhiều so với vấn đề chỉ bảo vệ biên giới", nhà phân tích Michael Young tại Trung tâm Trung Đông Carnegie có trụ sở tại Beirut cho biết.

Ngọc Ánh (theo Tribune)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-lebanon-that-vong-truoc-suc-chong-cu-yeu-ot-cua-hezbollah-post316359.html