Người dân mang ảnh Tổng Bí thư, cầm cờ rủ đến chờ trước Nghĩa trang Mai Dịch

Tuy trái tim 80 tuổi vĩ đại đã ngừng đập nhưng hình bóng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn khắc sâu vào trái tim của toàn thể người dân Việt Nam.

Giữa trưa nắng ngày 26/7, nhiều người dân đã tập trung trước cửa Nghĩa trang Mai Dịch (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để mong được tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối. Khung cảnh đối diện nghĩa trang bao trùm bởi màu đỏ của những lá cờ rủ có cuốn băng tang.

Người ngồi người đứng nhưng tay ai cũng nắm chặt cán cờ, những lá cờ như có linh tính đều hướng về phía cổng của Nghĩa trang Mai Dịch.

Tuy trái tim 80 tuổi vĩ đại đã ngừng đập nhưng hình bóng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn khắc sâu vào trái tim của toàn thể người dân Việt Nam. Một số người cầm chọn cách lưu giữ tình yêu và sự xót thương của mình vào tấm di ảnh.

Đoàn người chờ đợi để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có người đã đến đây từ 3 - 4 giờ sáng. Từ các tỉnh như Thái Nguyên, Thái Bình, Bắc Giang, gần hơn thì từ ngoại thành Hà Nội.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Đoàn người tập trung trước Nghĩa trang Mai Dịch ngày càng đông và mọi ánh mắt, trái tim đều hướng về người Tổng Bí thư giản dị, liêm chính và gần gũi./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-mang-anh-tong-bi-thu-cam-co-ru-den-cho-truoc-nghia-trang-mai-dich-post967002.vnp