Người dân miền Nam 'đội nắng' chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khoảng 10 giờ ngày 26/7, hàng ngàn người dân tại miền Nam vẫn tiếp tục xếp hàng và 'đội nắng' chờ đến lượt vào viếng. Những hình ảnh này đã thể hiện sự tình cảm đặc biệt của người dân dành cho Tổng Bí thư.

Sáng 26/7, thời tiết TP Hồ Chí Minh khá nắng nóng, nhưng người dân vẫn tiếp tục đổ về Hội trường Thống Nhất để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 26/7, thời tiết TP Hồ Chí Minh khá nắng nóng, nhưng người dân vẫn tiếp tục đổ về Hội trường Thống Nhất để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại khu vực bên ngoài cổng Hội trường Thống Nhất, khuôn viên Công viên 30/4... luôn có đông người già, trẻ nhỏ, các đoàn viếng của các tỉnh phía Nam chờ đến lượt vào viếng.

Tại khu vực bên ngoài cổng Hội trường Thống Nhất, khuôn viên Công viên 30/4... luôn có đông người già, trẻ nhỏ, các đoàn viếng của các tỉnh phía Nam chờ đến lượt vào viếng.

Các em bé theo cha mẹ đi viếng khá đông tại TP Hồ Chí Minh.

Các em bé theo cha mẹ đi viếng khá đông tại TP Hồ Chí Minh.

Một số em bé còn được cha mẹ bế trên tay khi đứng chờ đến lượt vào viếng.

Một số em bé còn được cha mẹ bế trên tay khi đứng chờ đến lượt vào viếng.

Khoảng 10 giờ, mặc dù thời tiết TP Hồ Chí Minh nắng nóng nhưng dòng người chờ viếng tại TP Hồ Chí Minh vẫn khá đông. Các lực lượng cảnh sát giao thông phải hỗ trợ người dân qua đường.

Khoảng 10 giờ, mặc dù thời tiết TP Hồ Chí Minh nắng nóng nhưng dòng người chờ viếng tại TP Hồ Chí Minh vẫn khá đông. Các lực lượng cảnh sát giao thông phải hỗ trợ người dân qua đường.

Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân đến viếng.

Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân đến viếng.

Dòng người đến viếng "bất chấp" thời tiết nắng nóng vẫn đứng chờ tại các khu vực xung quanh Hội trường Thống Nhất, khuôn viên của Công viên 30/4.

Dòng người đến viếng "bất chấp" thời tiết nắng nóng vẫn đứng chờ tại các khu vực xung quanh Hội trường Thống Nhất, khuôn viên của Công viên 30/4.

Bên trong khu vực cổng Hội trường Thống Nhất.

Bên trong khu vực cổng Hội trường Thống Nhất.

Bà Huỳnh Thị Châu (92 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), 75 năm tuổi Đảng, vì hâm mộ tài đức của Tổng Bí thư nên bà cùng con cháu đến viếng tại Hội trường Thống Nhất.

Bà Huỳnh Thị Châu (92 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), 75 năm tuổi Đảng, vì hâm mộ tài đức của Tổng Bí thư nên bà cùng con cháu đến viếng tại Hội trường Thống Nhất.

Cô Nguyễn Khánh Nam (80 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bày tỏ: "Trong suốt cuộc đời cách mạng, ông Nguyễn Phú Trọng đã luôn đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết và ông rất gần gũi, sống giản dị nên được người dân yêu mến, kính trọng".

Cô Nguyễn Khánh Nam (80 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bày tỏ: "Trong suốt cuộc đời cách mạng, ông Nguyễn Phú Trọng đã luôn đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết và ông rất gần gũi, sống giản dị nên được người dân yêu mến, kính trọng".

Khoảng 10 giờ 30, dòng người vẫn xếp hàng dài chờ viếng tại khu vực sảnh chính của Hội trường Thống Nhất.

Khoảng 10 giờ 30, dòng người vẫn xếp hàng dài chờ viếng tại khu vực sảnh chính của Hội trường Thống Nhất.

Đoàn Thành ủy - UBND - HDND - UBMTQVN tỉnh Sóc Trăng thắp nén nhang tiễn biệt Tổng Bí thư.

Đoàn Thành ủy - UBND - HDND - UBMTQVN tỉnh Sóc Trăng thắp nén nhang tiễn biệt Tổng Bí thư.

Nhiều người dân đã rơi nước mắt xúc động khi đứng trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều người dân đã rơi nước mắt xúc động khi đứng trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi thắp nhang cho Tổng Bí thư, người dân sẽ được hướng dẫn đến phòng viết sổ tang.

Sau khi thắp nhang cho Tổng Bí thư, người dân sẽ được hướng dẫn đến phòng viết sổ tang.

Tại đây, người già, cựu chiến binh, thanh niên... đều bày tỏ niềm tiếc thương với Tổng Bí thư.

Tại đây, người già, cựu chiến binh, thanh niên... đều bày tỏ niềm tiếc thương với Tổng Bí thư.

Đến 11 giờ, dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn khá đông tại Hội trường Thống Nhất.

Đến 11 giờ, dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn khá đông tại Hội trường Thống Nhất.

Nhiều người còn mang theo băng rôn đen để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều người còn mang theo băng rôn đen để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chùm ảnh: Mạnh Linh - Ngân Tuyền- Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-tri/nguoi-dan-mien-nam-doi-nang-cho-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-20240726110621770.htm