Người dân miền Trung tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mấy ngày nay, nhiều người dân miền Trung bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong 2 ngày Quốc tang, nhiều ngư dân tạm dừng chuyến biển; nhiều khách du lịch dừng hoặc đổi lịch trình tham quan để vào Chùa, nơi đặt bàn thờ Tổng Bí thư để dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Từ sáng sớm hôm nay, nhiều người dân ở tỉnh Quảng Bình đã đến Chùa Đại Giác, thành phố Đồng Hới để viếng, dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong dòng người đến viếng ngày một đông có cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, thanh niên, học sinh và nhân dân.

Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua màn hình tại Hội trường UBND phường.

Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua màn hình tại Hội trường UBND phường.

Thắp nén hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, em Mai Ngọc Quỳnh, học sinh lớp 12, Trường THPT Đào Duy Từ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình rưng rưng nước mắt: "Chúng em bày tỏ tiếc thương đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Em cảm nhận được sự sâu sắc, tình cảm yêu quý của nhân dân ta dành cho bác. Bác Trọng là tấm gương sáng để tất cả thanh niên trẻ học tập, noi theo. Em tìm hiểu, những ngày cuối đời của bác Trọng, bên cạnh chiếc giường bệnh còn có chiếc bàn làm việc, trên bàn chồng chất tài liệu và bác vẫn đang làm việc. Mặc dù tuổi cao, bệnh nặng nhưng bác vẫn cố gắng tận tâm, tận tụy với công việc để lo việc nước, lo cho nhân dân".

Một em học sinh ở Quảng Bình ghi vào sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một em học sinh ở Quảng Bình ghi vào sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngay sau khi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lập bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Tổ đình Từ Đàm; nhiều tăng ni, Phật tử và người dân đã đến viếng, bày tỏ niềm thương tiếc. Nhiều đoàn khách du lịch đến thành phố Huế đã thay đổi lịch trình tham quan, dành thời gian vào Chùa viếng, dâng hương Tổng Bí thư.

Cùng gia đình đến tham quan cố đô Huế, chị Phạm Thị Phương Thúy ở tỉnh Vĩnh Phúc đã sắp xếp thời gian vào ngôi chùa này đặt lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Hôm nay là ngày mà cả nước đang hướng về Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vì vậy từ trong tâm mình, tôi rất biết ơn. Tôi biết hôm nay, trong chùa tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư nên tôi đã vào đây để đặt lễ viếng. Tổng Bí thư là người có công rất lớn với nhân dân Việt Nam".

Trong 2 ngày nay, ngư dân Võ Quý Thanh ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tạm dừng việc đi biển, ở nhà theo dõi lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Thanh là con trai của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Sen. 10 năm trước đây, gia đình ông vinh dự đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm. Khoảnh khắc đó không thể nào quên đối với gia đình ông. Cuộc gặp gỡ, trò chuyện ngày đó diễn ra trong không khí đầm ấm, thân tình.

Ông Võ Quý Thanh bùi ngùi xúc động khi nghe tin bác Trọng từ trần: "Từ sáng đến giờ mở tivi rồi nghe radio nghe thông tin về Lễ truy điệu, Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi rưng rưng nước mắt. Nghĩ đi nghĩ lại rất thương bác Trọng. Ông là một con người liêm chính, chí công vô tư, noi theo tấm gương của Bác Hồ, vì Đảng, vì nước, vì dân".

Ngư dân Nguyễn Văn Luyến ở tỉnh Bình Định cũng dừng chuyến biển ở nhà theo dõi lễ viếng, lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình và phát thanh trực tiếp: "Gia đình tôi ngày nào cũng mở Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam để theo dõi lễ viếng, lễ truy điệu và an táng, rất xúc động. Ngư dân Bình Định rất yêu mến con người đức độ của bác Nguyễn Phú Trọng".

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry, huyện Tây Giang, Quảng Nam hướng dẫn người dân treo cờ rủ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry, huyện Tây Giang, Quảng Nam hướng dẫn người dân treo cờ rủ.

Những ngày qua, các thôn bản của đồng bào Cơ Tu ở huyện vùng cao biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đều treo cờ rủ, bà con tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà A Lăng Tươi ở thôn A Râng, xã A Xan, huyện Tây Giang cho biết, dù chưa được đón Tổng Bí thư về thăm nhưng ai cũng tỏ lòng kính trọng và yêu quý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một cán bộ lãnh đạo mẫu mực luôn quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: "Nghe tin bác Nguyễn Phú Trọng mất, tôi và mọi người rất đau lòng. Là đảng viên phải cố gắng làm sao để học bác Trọng. Tất cả đảng viên phải tự soi lại mình, tự sửa và tự đấu tranh phê bình và tự phê bình”.

Cán bộ, nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình trực tiếp.

Cán bộ, nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình trực tiếp.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu dành phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu dành phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cựu chiến binh dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cựu chiến binh dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phật tử Quảng Bình tụng kinh, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phật tử Quảng Bình tụng kinh, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khách du lịch đến Huế vào Chùa viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khách du lịch đến Huế vào Chùa viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-mien-trung-tien-biet-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post1110402.vov