Người dân ngập tràn cảm xúc trong đêm pháo hoa chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương
Tối 25/4, hàng vạn người dân và du khách đổ về Công viên Văn Lang (phường Việt Trì, Phú Thọ) chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.
Người dân nô nức xem pháo hoa
Theo ghi nhận phóng viên Báo Công Thương, đúng 21h00, những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên bầu trời Việt Trì, tạo nên không gian lung linh, rực rỡ sắc màu. Màn trình diễn kéo dài khoảng 15 phút với sự kết hợp giữa pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Người dân trầm trồ trước màn pháo hoa rực rỡ. Ảnh: Phương Hà
Chương trình bắn pháo hoa do Nhà máy Z121 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ và các lực lượng liên quan thực hiện. Các đơn vị đã hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đầy đủ phương án kỹ thuật, an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông, góp phần bảo đảm sự kiện diễn ra suôn sẻ.
Tại khu vực cầu đi bộ thuộc Công viên Văn Lang, từ sớm, dòng người đã đổ về ngày càng đông, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ chọn vị trí đẹp để theo dõi màn trình diễn. Khi pháo hoa rực sáng, hàng nghìn ánh mắt cùng hướng lên bầu trời, không khí trở nên sôi động, phấn khích.

Đông người dân có mặt từ sớm, phủ kín khu vực Công viên Văn Lang. Ảnh: Phương Hà
Khơi dậy niềm tự hào dân tộc
Giữa không gian rực rỡ của màn pháo hoa chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người dân không giấu được niềm xúc động, tự hào khi được hòa mình vào không khí lễ hội tại Việt Trì vùng đất cội nguồn của dân tộc.
Chị Trần Ngọc Hoa (31 tuổi, trú tại phường Việt Trì) chia sẻ, dù năm nào cũng có cơ hội theo dõi pháo hoa, nhưng cảm xúc vẫn luôn đặc biệt: “Khi những chùm pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, tôi cảm thấy rất xúc động. Đây là niềm tự hào khi mình đang sống trên mảnh đất linh thiêng, nơi gắn với lịch sử dựng nước của cha ông. Đưa các con đi xem pháo hoa dịp này cũng là cách để các cháu hiểu hơn về cội nguồn".

Gia đình chị Trần Ngọc Hoa. Ảnh: Phương Hà
Màn pháo hoa vừa mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng, vừa góp phần tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng năm 2026, thu hút đông đảo du khách về với Đất Tổ.
Anh Hoàng Sơn Tùng (37 tuổi, du khách đến từ Tuyên Quang) cho biết, anh cùng nhóm bạn đã lên kế hoạch từ sớm để có mặt tại Công viên Văn Lang: “Không khí ở đây rất khác, vừa náo nhiệt nhưng cũng rất thiêng liêng. Mọi người cùng nhìn lên bầu trời, cùng trầm trồ khi pháo hoa nở rực, tự nhiên thấy gần gũi và gắn kết hơn. Tôi cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc trong khoảnh khắc đó”.

Anh Hoàng Sơn Tùng (đứng thứ ba từ bên trái qua) và nhóm bạn đến từ Tuyên Quang. Ảnh: Phương Hà
Nhiều gia đình coi đây là dịp để gắn kết các thế hệ. Chị Lê Mị (du khách đến từ Phú Thọ) cho biết: “Tôi đưa cả gia đình, từ ông bà đến các cháu nhỏ cùng đi xem pháo hoa. Mỗi năm một lần, không khí này rất đặc biệt, vừa vui tươi, vừa giúp con cháu hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ. Nhìn các cháu háo hức, tôi thấy chuyến đi rất ý nghĩa”.

Các thành viên gia đình chị Lê Mị quây quần bên nhau. Ảnh: Phương Hà
Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân được triển khai đồng bộ. Lực lượng chức năng bố trí tại nhiều điểm, hướng dẫn người dân di chuyển, tránh ùn tắc cục bộ, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực bắn pháo hoa.
Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ, thương mại quanh khu vực công viên cũng trở nên sôi động hơn, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Nhiều gian hàng ẩm thực, đồ lưu niệm thu hút đông đảo người tham quan, góp phần tạo nên không khí lễ hội nhộn nhịp kéo dài suốt buổi tối.
Với nhiều người dân địa phương, đây vừa là một hoạt động văn hóa, vừa là dịp đặc biệt để bày tỏ lòng tri ân với tổ tiên. Cụ Lê Thị Sơn (đến từ xã Sông Lô, Phú Thọ) xúc động nói: “Tuổi cao rồi, đi lại không còn nhanh nhẹn nhưng năm nào tôi cũng cố gắng ra xem pháo hoa. Nhìn cảnh đông vui, con cháu sum vầy, tôi thấy hạnh phúc lắm. Mình sống đến từng này tuổi, được chứng kiến đất nước yên bình, lễ hội được tổ chức trang trọng thế này là mãn nguyện rồi”.

Cụ Lê Thị Sơn (mặc áo xanh, đứng thứ sáu từ bên trái qua) cùng con cháu có mặt từ sớm tại khu vực Công viên Văn Lang để xem pháo hoa. Ảnh: Phương Hà
Những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời khép lại một đêm hội giàu cảm xúc và mở ra cao điểm của mùa lễ hội tại Đất Tổ. Trong những ngày tiếp theo, đặc biệt vào chính lễ, lượng du khách dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh, góp phần khẳng định sức hút bền vững của Đền Hùng trong đời sống tinh thần của người Việt.
Theo kế hoạch, sáng 10/3 âm lịch, nghi lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng sẽ được tổ chức tại Đền Hùng, thu hút sự tham gia của đông đảo đồng bào cả nước hướng về cội nguồn dân tộc.











