Người dân rơi nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Cầm trên tay tấm thẻ Đảng, cụ bà Hoàng Thị Mến (80 tuổi, 59 năm tuổi Đảng, trú tại xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) xúc động rơi nước mắt khi hòa cùng dòng người vào dâng nén hương thơm viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bắt đầu từ 18h hôm nay 25-7, ban tổ chức mở cửa đón người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Trước đó nhiều giờ, rất đông người dân đã xếp hàng dài trước nhà tang lễ. Tất cả đến đây với tình cảm, niềm tiếc thương dành cho người đứng đầu Đảng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Đón xe từ Nam Định lên Hà Nội xếp hàng vào viếng, cụ Hoàng Thị Mến không kìm được xúc động khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đón xe từ Nam Định lên Hà Nội xếp hàng vào viếng, cụ Hoàng Thị Mến không kìm được xúc động khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Biết được thông tin trên qua tivi, cụ Hoàng Thị Mến (80 tuổi, 59 năm tuổi Đảng, trú tại xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đón xe buýt từ quê nhà lên bến xe Mỹ Đình, rồi nhờ xe ôm công nghệ đưa tới Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

"Khi biết thông tin bác Trọng từ trần, không riêng tôi mà mọi người ở quê đều rất buồn và thương tiếc. Nghe tin ban tổ chức tang lễ tạo điều kiện cho người dân trực tiếp vào viếng, tôi liền đón xe xuống đây với niềm mong mỏi lớn nhất là được dâng nén hương thơm, tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư, người mà tôi rất mến trọng", cụ Mến bày tỏ, rồi nghẹn ngào trào dâng nước mắt vì xúc động.

Cụ Lê Mạnh Hùng (80 tuổi, cựu chiến binh, trú Tổ 15, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ cảm kích và đánh giá cao việc ban tổ chức tạo điều kiện cho nhân dân được trực tiếp bày tỏ tình cảm, lòng thành kính và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Tôi rất thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một con người mà trong suốt quá trình công tác tới lúc trút hơi thở cuối cùng luôn vì nước vì dân. Ông đã để lại cho đồng bào và cá nhân tôi một tình cảm, sự quý trọng đặc biệt. Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tận tụy, cống hiến trọn đời cho đất nước và nhân dân sẽ không phai mờ trong tâm trí mọi người", cụ Hùng chia sẻ.

Người dân Hà Nội và nhiều tỉnh thành tìm đến trước Nhà tang lễ quốc gia chiều 25-7, xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân Hà Nội và nhiều tỉnh thành tìm đến trước Nhà tang lễ quốc gia chiều 25-7, xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người tìm đến Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông mỗi lúc một đông, có rất nhiều bạn trẻ. Họ tới đây để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tri ân của thế hệ trẻ tới vị lãnh đạo mẫu mực, có đóng góp to lớn cho sự phát triển, thịnh vượng của dân tộc.

Nguyễn Thúy Hạnh (21 tuổi, sinh viên) cho biết, sau khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bạn đã đặt vé máy bay từ Cần Thơ ra Hà Nội, với mong muốn được bày tỏ tình cảm và tiễn đưa vị lãnh đạo suốt đời vì nước, vì dân.

Ban đầu, Thúy Hạnh dự định tìm đến một tuyến đường đoàn chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ. Song khi biết tin ban tổ chức tạo điều kiện vào viếng, cô sinh viên quê Cần Thơ đã nhanh chóng tìm đến nhà tang lễ quốc gia xếp hàng từ sớm.

"Mình yêu kính Bác Trọng không chỉ bởi những cống hiến cho đất nước mà còn là tinh thần tận hiến, lối sống giản dị, liêm khiết. Nhiều phát biểu của Bác truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ chúng mình. Bản thân mình tự nhủ cố gắng học tập, noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", Thúy Hạnh bày tỏ.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nguoi-dan-roi-nuoc-mat-khi-vao-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post584056.antd