Người dân Ngô Đạo vẫn đang ngập trong lũ, oằn mình khắc phục hậu quả

Đã 8 ngày trôi qua từ khi bão số 11 hoành hành, thôn Ngô Đạo, Đa Phúc, Hà Nội vẫn chìm trong nước lũ. Nhà của các hộ dân bị hư hỏng nặng, cuộc sống người dân đảo lộn. Lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương đang nỗ lực ngày đêm để hỗ trợ, khắc phục hậu quả.

Người dân chia sẻ với phóng viên tình trạng lũ ngập, mất tài sản và lo lắng trước việc khắc phục hậu quả.

Người dân chia sẻ với phóng viên tình trạng lũ ngập, mất tài sản và lo lắng trước việc khắc phục hậu quả.

Tính đến sáng 17/10, đã 8 ngày trôi qua kể từ ngày đầu tiên cơn bão số 11 đi qua, nhiều khu vực của Hà Nội (Sóc Sơn cũ) bị ngập sâu, trong đó thôn Ngô Đạo thuộc xã Đa Phúc, Hà Nội là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Hiện tại, nhiều ngõ ngách trong thôn vẫn còn chìm trong biển nước, người dân phải di chuyển bằng thuyền, bè do lực lượng cứu hộ hỗ trợ. Một số hộ gia đình đã hơn một tuần không thể về nhà để cập nhật tình hình, vẫn đang phải trú tạm tại nhà văn hóa thôn, trường học hoặc nhà người thân.

Đội cứu hộ liên tục túc trực, hỗ trợ một vài người dân còn ở lại thôn tích cực dọn dẹp, di dời và sắp xếp lại đồ đạc cũng như tàn dư sau bão của ngôi nhà. Việc vận chuyển nhu yếu phẩm,thuốc men và đưa người dân đến nơi an toàn được thực hiện bằng phương tiện là thuyền, thúng nhỏ được đội cứu hộ chu cấp cho người dân.

Thôn Ngô Đạo vẫn ngập sâu dù cơn bão đã đi qua được vài ngày. Ảnh: Linh Nga

Thôn Ngô Đạo vẫn ngập sâu dù cơn bão đã đi qua được vài ngày. Ảnh: Linh Nga

Người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển và vận chuyển đồ đạc. Ảnh: Linh Nga

Người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển và vận chuyển đồ đạc. Ảnh: Linh Nga

Anh Nguyễn Văn B. nhân viên đội cứu hộ) chia sẻ rằng sau cơn bão, các nhân viên cứu hộ đã giúp người dân dọn dẹp, dốc hết sức để đẩy nước ra ngoài cũng như giúp người dân di chuyển, sắp xếp lại đồ đạc.

Bên cạnh việc ngập lụt sâu và chưa có dấu hiệu rút nước, các hộ gia đình trú tại thôn Ngô Đạo còn chịu thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở vật chất. Hàng chục ao nuôi, chuồng gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều căn nhà bị tốc mái, sập tường, bay cửa. Hàng trăm vật dụng, đồ dùng của người dân bị hư hỏng hoàn toàn.

Đội cứu hộ vẫn hỗ trợ dân trong ngập lụt. Ảnh: Linh Nga

Đội cứu hộ vẫn hỗ trợ dân trong ngập lụt. Ảnh: Linh Nga

Chị Nguyễn Thị Lan - chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ngô Đạo - là một trong những hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau bão cho biết đã 7 ngày hôm nay từ sáng ngày 9/10, nhà cô là nhà ngập sâu nhất, đến thời điểm hiện tại cả nhà chưa về được nhà và bị tổn thất tài sản khá nghiêm trọng.

Cô kể lại: "Nhà chỉ giữ được vài vật dụng cơ bản, còn lại là mất hết. Thiệt hại nhà tôi rất nặng so với các nhà khác ở địa phương: 2 điều hòa, 2 máy bơm nước, bình nóng lạnh, mấy bếp ga, 3 tủ, 3 giường đã thành bùn hết. Quần áo và tài sản đa phần không giữ được hết. Cô cũng chia sẻ thêm: "Nước đã rút hơn ban đầu nhưng cạn rất chậm, cạn đến đâu dân dọn đến đấy. Chính quyền địa phương tuyên truyền, đôn đốc, báo động bà con chạy tài sản lên chỗ cao. Bà con cũng đã cố hết sức nhưng không thể đắp đủ đất để chống lại lũ nước của đợt bão năm nay".

Song song với công tác cứu hộ và hỗ trợ thiệt hại, chính quyền địa phương cũng đã có nhiều biện pháp đốc thúc, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống rủi ro sau bão. Bên cạnh đó, các đại diện chính quyền cũng được cử xuống địa bàn để quan tâm, theo dõi và sát sao công tác cứu trợ người dân trong tình cảnh ngập lụt sâu và mất mát tài sản.

Thôn Ngô Đạo ngổn ngang sau lũ. Ảnh: Linh Nga

Thôn Ngô Đạo ngổn ngang sau lũ. Ảnh: Linh Nga

Đồ đạc trong nhà của các gia đình bị lũ cuốn trôi theo dòng nước. Ảnh: Linh Nga

Đồ đạc trong nhà của các gia đình bị lũ cuốn trôi theo dòng nước. Ảnh: Linh Nga

Nỗi buồn của người dân sau cơn lũ dữ.

Nỗi buồn của người dân sau cơn lũ dữ.

Đội cứu hộ và người dân hỗ trợ lẫn nhau trong công tác khắc phục tổn thất. Ảnh: Linh Nga

Đội cứu hộ và người dân hỗ trợ lẫn nhau trong công tác khắc phục tổn thất. Ảnh: Linh Nga

Bà Nguyễn Huyền Trang - chuyên viên Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi xuống đây theo dõi việc dọn dẹp, vệ sinh môi trường cũng như hướng dẫn một số việc để dân thực hiện. Chúng tôi được phân chia mỗi người một địa bàn, hỗ trợ người dân và theo dõi công tác cứu hộ".

Bão đã qua, nhưng dấu tích của nó vẫn còn hằn sâu trên từng con đường, mái nhà của thôn Ngô Đạo. Nước chưa kịp rút, bùn đất vẫn bám dày, song xen lẫn trong hoang tàn là sự đoàn kết, cùng nhau chống chọi của người dân. Giữa gian khó, tình làng nghĩa xóm là điểm tựa để mọi người cùng vượt qua hoạn nạn. Sự kiên cường, sẵn lòng giúp đỡ cũng như hỗ trợ từ chính quyền địa phương là những giá trị bền vững giúp người dân Ngô Đạo vững vàng đứng dậy sau thiên tai.

Linh Nga

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/nguoi-dan-soc-son-van-dang-ngap-trong-lu-oan-minh-khac-phuc-hau-qua-179251017125224146.htm