Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô giúp người dân xã Đa Phúc khôi phục cuộc sống sau bão
Sau trận lụt do ảnh hưởng của bão số 11 khiến nước sông Cầu dâng cao, đến nay dù nước đã rút nhưng đời sống người dân xã Đa Phúc, TP Hà Nội vẫn chưa thể trở lại bình thường. Với phương châm 'nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó', trong ngày 17/10, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tiếp tục phối hợp cùng chính quyền và người dân địa phương khẩn trương thu dọn bùn đất, rác thải, khơi thông cống rãnh, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lụt lịch sử khi nước sông Cầu dâng cao do ảnh hưởng của bão số 11, đến nay, dù nước đã rút nhưng đời sống của người dân vẫn chưa thể trở lại bình thường.
Ghi nhận tại thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc, sau trận lụt, bùn đất, rác thải, cành cây đổ gãy… vẫn ngổn ngang ở nhiều nơi. Một số tuyến đường chưa thể lưu thông.

Bùn đất, rác thải, cành cây đổ gãy… ngổn ngang sau trận lụt lịch sử.
Với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”, trong ngày hôm nay (17/10), Công an Thành phố tiếp tục huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phối hợp với Công an xã Đa Phúc, Đoàn Thanh niên xã Đa Phúc cùng nhân dân, các ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức quét dọn, lau rửa nhà cửa, các tuyến đường, đồ dùng, tài sản… tại những khu vực nước vừa rút.
Công tác dọn dẹp gặp không ít khó khăn do khối lượng bùn đất rất dày, lầy lội; lượng rác thải, cành cây, đồ vật trôi dạt đọng lại trên diện rộng. Trời nắng to khiến mùi hôi bốc lên nồng nặc, gây thêm trở ngại cho việc dọn dẹp. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực, không quản vất vả, tích cực hỗ trợ bà con dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trời nắng to khiến mùi hôi bốc lên nồng nặc, gây thêm trở ngại cho việc dọn dẹp
Bà Vũ Thị Cảnh (xóm 4, thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc) cho biết, bản thân cảm thấy rất xúc động khi được lực lượng chức năng hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh. Nhờ sự giúp sức tận tình của các cán bộ, chiến sĩ Công an cùng các lực lượng, bà con trong xóm đã từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục lại nhà cửa và môi trường sinh hoạt. “Nếu không được giúp đỡ, việc dọn dẹp chắc chắn sẽ phải kéo dài thêm nhiều ngày, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân”, bà Cảnh chia sẻ.
Trong quá trình dọn dẹp, lực lượng Công an nhận được nhiều tình cảm của nhân dân. Nhiều bà con đã mang nước uống, đồ ăn nhẹ đến tiếp sức, động viên cán bộ, chiến sĩ.

Nhiều bà con đã mang nước uống, đồ ăn nhẹ đến tiếp sức, động viên cán bộ, chiến sĩ.
Tại thôn Đông Ngàn (xã Đa Phúc), cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phối hợp với bà con địa phương tổ chức thu hoạch, cắt lúa. Theo ông Nghiêm Hữu Luận – Trưởng thôn Đông Ngàn, dự kiến trong ngày 17/10 sẽ thu hoạch lúa trên diện tích khoảng 3 ha tại cánh Đồng Trong.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phối hợp với bà con địa phương tổ chức thu hoạch, cắt lúa
Dù còn nhiều khó khăn, song với sự chủ động, quyết liệt và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an Thủ đô đang trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân. Hình ảnh những chiến sĩ tận tụy giúp đỡ nhân dân đã để lại ấn tượng sâu đậm, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô hết lòng vì Nhân dân phục vụ.