Người đàn ông bị cứa cổ và thân phận bí ẩn của cô bạn gái

Nghiêm Hải Bình (Trung Quốc) tử vong bên vũng máu, trên người chỉ mặc chiếc quần lót. Bạn gái anh ta biến mất khỏi căn phòng cùng một người đàn ông khác.

Sáng 24/9/2019, một phụ nữ trung niên gọi điện đến Phòng cảnh sát huyện Bình Dao, Sơn Tây, Trung Quốc. Bà nấc khi nói: "Đồng chí cảnh sát, con tôi chết rồi, bị người ta giết chết rồi, trong căn phòng toàn máu...".

Không để người mẹ đợi lâu, lực lượng công an có mặt tại hiện trường.

Người phụ nữ có lai lịch bí ẩn

Nạn nhân xấu số là Nghiêm Hải Bình (28 tuổi) đã trải qua một lần hôn nhân và hiện sống chung với bạn gái tên Hà Tuyết Mai (29 tuổi), có hộ khẩu cùng huyện. Mẹ của Nghiêm cho biết sáng hôm đó ông chủ nơi nạn nhân làm việc điện về báo thanh niên này không đến làm. Bà chạy sang nhà (cách đó khoảng 200 m) thì phát hiện con gặp nạn.

Trong căn nhà đã cũ và sập sệ, Nghiêm tử vong trong trạng thái nằm sấp, trên người chỉ mặc chiếc quần lót.

Hiện trường có nhiều máu, không có dấu hiệu bị xáo trộn hay ẩu đả. Nơi đây có vài vết giày dính máu trên nền đất với kích cỡ khá lớn.

Cảnh sát nhận định hung thủ có thể là đàn ông. Ngoài ra cô Hà cũng được đưa vào tầm ngắm có liên quan vì đồ dùng cá nhân của người phụ nữ đã không còn.

Có những câu hỏi đã được đưa ra: Liệu Hà có bị giết sau đó không? Cô ta có phải đồng phạm? Hung thủ, nạn nhân và Hà có mối quan hệ như thế nào?...

Mẹ Nghiêm cho biết Hà là bạn gái mới quen của con trai bà, người gốc tỉnh Vân Nam, từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Nghiêm và Hà mới sống chung được vài tháng. Hầu như ngày nào Nghiêm cũng đưa đón Hà đi làm, tình cảm xem ra khá hạnh phúc.

Cảnh sát lật lại những hoạt động của tối hôm trước cho thấy hai người về nhà lúc 23h. Như vậy tất cả những người ra vào trong thôn khoảng từ 23h ngày 23/6 đến 9h ngày 24/6 đều có khả năng là nghi phạm.

Tiếp tục trích xuất các camera an ninh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 3h ngày 24/6 có chiếc xe máy chạy ra khỏi thôn. Trên xe là một người đàn ông và một phụ nữ (sau này xác minh đó chính là Hà Tuyết Mai).

Theo thông tin cung cấp của bố mẹ Nghiêm, trước đó một thời gian từng có người đàn ông đến tận nhà tìm Hà. Nhìn cách nói chuyện của hai người, họ cảm nhận cả 2 đã có mối quan hệ nào trong quá khứ.

 Cặp đôi trên đường chốn chạy. Ảnh: CCTV.

Cặp đôi trên đường chốn chạy. Ảnh: CCTV.

Những cuộc hôn nhân và tình yêu chồng chéo

Xác minh thân phận của Hà, nữ nhân viên điều tra nhíu mày thở dài.

Người phụ nữ này từng có chồng, con tại Vân Nam. Sau khi ly hôn, Hà lấy một người đàn ông khác họ Trương ở Huyện Bình Dao, Tỉnh Sơn Tây. Hiện Hà vẫn là vợ hợp pháp của ông Trương.

Ông Trương thừa nhận cả hai đã ly thân nhiều năm nay, không liên lạc gì với nhau. Do Trương làm việc ở tỉnh Hà Nam nên cảnh sát loại trừ khả năng gây án của ông ta.

Ở một nhánh điều tra khác, cảnh sát phát hiện đêm 23/6, sau khi Nghiêm đón Hà từ nơi làm việc về có một chiếc xe bám theo. Người đàn ông đi xe máy tên Vương Tuấn Soái (29 tuổi, ngụ huyện Văn Thủy, Tỉnh Sơn Tây), từng vài lần đến nhà tìm Hà.

Đến nhà Vương, một tấm ảnh cưới trong căn nhà cấp 4 đập vào mắt cảnh sát điều tra. Đó là Vương Tuấn Soái và Hà Tuyết Mai.

Bố Vương cho biết hai người này làm lễ cưới từ năm 2017 nhưng vì bận rộn nên chưa đăng ký kết hôn. Khi cưới nhà gái không có ai đến vì theo lời Hà đường sá xa xôi và không có kinh phí. Từ Tết 2019 cả hai đi Chiết Giang làm việc và chưa về.

Từ đây hé lộ một cuộc hôn nhân bất hợp pháp khi Hà vẫn là vợ của ông Trương.

Mạng lưới truy bắt cặp nghi phạm được mở ra. Tuy nhiên, họ rất xảo trá, chỉ chọn đường mòn ít máy quay giám sát để đi.

Khi đến địa phận tỉnh Thiểm Tây, do chiếc xe bi hỏng, họ bất đắc dĩ phải đổi xe hỏng cho chủ cửa hàng xe máy để lấy một chiếc xe khác. Theo như ông chủ cửa hàng xe, khi đó hai người có biểu hiện hoàn toàn bình thường, người phụ nữ không hề có biểu hiện bị ép buộc khi đi cùng nghi phạm.

Khi đến địa phận tỉnh Vân Nam, tại một nhà nghỉ giáp địa phận với tỉnh Thiểm Tây, cả 2 bị bắt. Khi cửa phòng nghỉ mở ra, Vương Tuấn Soái với gương mặt phờ phạc vẫn còn ngái ngủ. Anh ta có vẻ không quá bất ngờ khi thấy cảnh sát.

"Anh có biết tại sao tôi tìm anh không". Trả lời cảnh sát, Vương Tuấn Soái nói có biết vì liên quan đến vụ giết người. Tên này buộc phải tra tay vào còng số 8.

 Vương Tuấn Soái trong trại giam. Ảnh: CCTV.

Vương Tuấn Soái trong trại giam. Ảnh: CCTV.

Lời khai đêm gây án

Khi đưa Vương Tuấn Soái và Hà Tuyết Mai về trụ sở cảnh sát hình sự huyện Bình Dao để điều tra, vụ án đã dần hé lộ. Tất cả xoay quanh người đàn bà đa tình Hà Tuyết Mai.

Người phụ nữ khẳng định cô ta và Vương chỉ là bạn bè bình thường, cùng nhau đi chơi. Tuy nhiên trên thực tế cả 2 đã kết hôn.

Từ khi có tình cảm với Vương, Hà đã không trung thực việc mình đã có chồng. Sau khi cưới nhau, Vương biết chuyện nhưng vẫn cứ ậm ừ cho qua chuyện vì cho rằng Hà đã ly thân với chồng. Vì lẽ đó, việc đăng ký kết hôn của cả 2 cứ thế hoãn vô thời hạn. Họ bất chấp pháp luật để ở bên nhau.

Sau Tết Nguyên đán năm 2019, cả hai đi làm ở Chiết Giang thì xảy ra cãi cọ. Hà bỏ về Bình Dao sống và quen biết với Nghiêm. Lại một lần nữa Hà nảy sinh tình cảm và về sống với Nghiêm như vợ chồng.

Theo lời khai, đêm xảy ra án mạng, Vương đi theo xe của Nghiêm về nhà rồi trèo tường vào sân. Khi thấy hai người trong căn phòng, Vương cầm con dao định dọa để Hà rời bỏ Nghiêm về bên mình.

Khi Nghiêm nóng giận phản ứng, Vương đã vung dao ngang cổ khiến nạn nhân tử vong.

Và lúc này, Hà Tuyết Mai - người đàn bà đa tình - lựa chọn đi theo tình cũ. Trước cơ quan điều tra cô ta nói: "Đằng nào cũng đã mất một người đàn ông mình yêu thương rồi nên không thể mất tiếp người nữa".

Về phần Vương Tuấn Soái, anh ta cho biết từ khi án mạng xảy ra chưa một đêm nào ngủ trọn giấc. Hầu như đêm nào Vương cũng giật mình vì ác mộng, sợ hãi.

Theo luật hôn nhân và gia đình, Vương Tuấn Soái và người tình đều phải chịu hình phạt "trùng hôn" vì bản thân Hà vẫn là vợ hợp pháp của người đàn ông khác. Ngoài ra họ phạm vào tội Giết người và Đồng lõa, Che giấu tội phạm.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-bi-cua-co-va-than-phan-bi-an-cua-co-ban-gai-post1072436.html