Người đàn ông bị gió mạnh hất văng lên không trung
Dù đã bám vào một sợi dây khi cơn gió mạnh ập đến, người đàn ông vẫn bị hất văng lên không trung.
Hình ảnh ghi lại tại Bareilly, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cho thấy một người đàn ông bị hất tung lên không trung gần 15 mét cùng với một mái tôn trong trận gió mạnh quét qua nhiều khu vực của bang vào ngày 13/5.

Người đàn ông bị gió mạnh hất tung lên không trung, gãy tay và chân.
Người đàn ông, được xác định là Nanhe Miyan, bị thương sau khi ngã xuống đất. Ông bị gãy xương tay, chân và đã được điều trị tại bệnh viện. Vụ việc xảy ra tại làng Bamiyana thuộc khu vực đồn cảnh sát Bhamora, huyện Bareilly.
"Tôi không biết mình đã rơi xuống đâu", người đàn ông nói với NDTV và cho biết thêm rằng anh đang bám vào sợi dây, hy vọng nó sẽ giữ an toàn cho mình. Nhưng cơn gió mạnh đã làm đứt nó.
Một quan chức có mặt tại cơ sở y tế đã nói chuyện với Nanhe và đảm bảo với anh rằng chính quyền sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.

Vụ việc ở Bareilly xảy ra trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt tàn phá bang Uttar Pradesh, khiến Thủ hiến Yogi Adityanath chỉ đạo tất cả các quận huyện phải cập nhật thông tin về thiệt hại do bão, mưa và sét đánh sau 3 giờ. Ông cũng yêu cầu các quan chức công khai các biện pháp cứu trợ lên mạng xã hội, bao gồm cả việc chi trả bồi thường, theo một tuyên bố chính thức được đưa ra hôm 14/5.
Theo hãng tin PTI, mưa kèm theo dông bão đã quét qua bang Uttar Pradesh vào ngày 13/5, khiến ít nhất 89 người thiệt mạng, 53 người bị thương và 87 ngôi nhà bị hư hại. Theo các quan chức, có tới 114 gia súc cũng bị chết.











