Người đàn ông bị ong bắp cày đốt 240 nốt gây sốc

Một người đàn ông 57 tuổi đã phải nhập viện và dùng morphin để có thể chịu đựng cơn đau từ 240 vết đốt của ong bắp cày.

Trang Oddity Central đưa tin, ngày 18/8, ông Andrew Powell, 57 tuổi, rời khỏi nhà gần Brecon, xứ Wales, để kiểm tra cánh đồng. Đang đi, ông bất ngờ nhìn thấy một đàn ong bắp cày lớn bay về phía mình.

Ảnh minh họa: OC.

Ảnh minh họa: OC.

Powell vội chạy về phía nhà mình trong khi cố gắng chống trả bầy ong hung dữ. Nhiều con ong theo Powell vào nhà, tấn công cả vợ của ông. Ông Powell bị đốt tổng cộng hơn 240 nốt, khiến ông đau đớn và phải nhập viện.

"Chúng lao về phía tôi và tôi vội chạy về nhà nhanh nhất có thể. Nhưng chỉ trong vài giây, bầy ong ở khắp người tôi. Tôi chạy vào nhà nhưng quên đóng cửa nên chúng còn tràn vào nhà tấn công vợ tôi", ông Powell nhớ lại.

Một người hàng xóm của ông Powell đã đến giải cứu và đưa ông đến bệnh viện Brecon, nơi ông được tiêm morphin giảm đau và adrenaline.

"Bác sĩ nói với tôi rằng nếu chậm 5 phút nữa thôi, có thể tôi sẽ tử vong", ông Powell nói thêm.

Hơn một tuần sau khi vụ việc xảy ra, người đàn ông 57 tuổi cho hay ông vẫn còn đau nhưng có thể chịu đựng được mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên, ông chưa dám ra khỏi nhà vì sợ bị ong tấn công lần nữa.

“Cơn đau vẫn còn khủng khiếp”, Powell nói với BBC.

Mời độc giả xem thêm video: Cách tự nhiên giảm sưng cho vết ong đốt

Nguồn video: HANOITV

An An (Theo OC)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-bi-ong-bap-cay-dot-240-not-gay-soc-2026155.html