Người đàn ông chọn cách khác thường để chứng minh mình còn sống

ẤN ĐỘ - Một người đàn ông nảy sinh ý tưởng khác thường: phạm tội để chứng minh mình còn sống sau khi bị chính quyền kết luận nhầm là đã chết.

Trang News 18 của Ấn Độ đưa tin, Baburam Bhil, một cư dân tại làng Mithora thuộc thành phố Balotra, tây bắc đất nước đã nhận được giấy chứng tử do chính quyền cấp mang tên mình. Ông lo sợ nhà chức trách có thể tịch thu tài sản của mình vì điều đó.

Bhil đã nhiều lần cố gắng chứng minh chính quyền nhầm lẫn nhưng thất bại. Trong nỗ lực cuối cùng nhằm khẳng định bản thân vẫn còn sống, người đàn ông này đã quyết định sẽ phạm tội ác “tày trời” để thu hút sự chú ý.

Baburam Bhil khi bị cảnh sát bắt giữ ngày 19/7. Ảnh: News 18

Baburam Bhil khi bị cảnh sát bắt giữ ngày 19/7. Ảnh: News 18

Vào ngày 19/7, Bhil mang theo một con dao và một can xăng bước vào trường học Chuli Bera Dharana ở Balotra. Theo truyền thông địa phương, ông ta bắt giữ các giáo viên và học sinh làm con tin, đồng thời dùng dao đâm thương tích 2 nhân viên trường học và một phụ huynh học sinh có mặt tại nơi này lúc đó.

Theo hãng thông tấn WION, quyền hiệu trưởng và một thầy giáo của trường bị thương nặng trong sự cố. Các nạn nhân bị thương đã được đưa tới một bệnh viện ở Jodhpur để điều trị.

Cảnh sát ngay sau đó đã vây ráp hiện trường và bắt giữ nghi phạm. Nhà chức trách vô cùng kinh ngạc khi Bhil khai với họ lí do gây án dị thường.

Cảnh sát hiện vẫn tiếp tục điều tra vụ việc. Tuy nhiên, Bhil đã đạt mục tiêu chứng minh bản thân còn sống khi nhà chức trách đưa tên ông ta vào hồ sơ tội phạm. Dẫu vậy, cái giá người này phải trả dự kiến cũng “rất đắt”, có thể là nhiều năm tù giam.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-an-do-chon-cach-khac-thuong-de-chung-minh-minh-con-song-2305922.html