Người đàn ông đau bụng, bác sĩ lấy ra thứ đáng sợ
Sau một cuộc phẫu thuật, 29 chiếc thìa thép, 19 bàn chải đánh răng và hai cây bút đã được lấy ra khỏi bụng người đàn ông.
Tại một trung tâm cai nghiện ở Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, một bệnh nhân đã lấy trộm thìa từ đống đồ dùng và nhét chúng vào cổ họng. Nhiều ngày sau, anh ta kêu đau bụng và sau một cuộc phẫu thuật, 29 chiếc thìa thép, 19 bàn chải đánh răng và hai cây bút đã được lấy ra.
Cụ thể, Sachin, 35 tuổi, cư dân Hapur, nghiện ma túy và say xỉn suốt ngày. Thất vọng, gia đình đã đưa anh đến một trung tâm cai nghiện. Nỗi tức giận vì bị bỏ lại ở đó càng tăng thêm bởi lượng thức ăn được cung cấp cho bệnh nhân ở đó rất ít.

29 chiếc thìa thép, 19 bàn chải đánh răng và hai cây bút được lấy ra khỏi bụng người đàn ông.
"Cả ngày, chúng tôi được cho rất ít rau và chỉ vài chiếc bánh chapati. Nếu có gì từ nhà gửi đến, hầu hết đều không đến được tay chúng tôi. Có khi cả ngày chúng tôi chỉ được nhận một chiếc bánh quy", anh nói.
Người đàn ông giận dữ sau đó ăn cắp những chiếc thìa thép, đi vào phòng tắm, đập chúng thành từng mảnh, cho vào miệng và đẩy chúng xuống cổ họng.
Đến một ngày, tình trạng trở nên tồi tệ, anh bị đau bụng và được đưa đến bệnh viện. Hình ảnh chụp X-quang và CT cho thấy sự hiện diện của thìa, bàn chải đánh răng và bút trong dạ dày người đàn ông. Một nỗ lực đã được thực hiện để lấy những vật thể này ra bằng phương pháp nội soi, nhưng không thành công do số lượng lớn trong dạ dày.
"Những vấn đề như vậy thường xảy ra ở những người có vấn đề về tâm lý", Tiến sĩ Shyam Kumar, bác sĩ tại bệnh viện nơi Sachin được phẫu thuật, cho biết.
Phương Linh(T/h)