Người đàn ông đi lạc ở thị trấn Lai Cách đã được người thân đón về

Sau hơn 3 giờ được tiếp nhận tại trụ sở Công an thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương), người đàn ông đi lạc đã được người thân đón về an toàn.

Sau gần một ngày đi lạc, ông Nguyễn Xuân Thuận (đứng giữa) đã được người thân đón về

Sau gần một ngày đi lạc, ông Nguyễn Xuân Thuận (đứng giữa) đã được người thân đón về

Qua xác minh, lực lượng công an xác định ông là Nguyễn Xuân Thuận, sinh năm 1964, ở xã Thái Thịnh (Kinh Môn). Được biết, ông Thuận đang trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thì đi lạc từ sáng 9/3. Đến tối cùng ngày, anh Nguyễn Xuân Sáu (con trai ông Thuận) đã có mặt tại trụ sở Công an thị trấn Lai Cách để đưa ông về nhà.

Anh Sáu đã viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Lai Cách và các cơ quan truyền thông đã kịp thời hỗ trợ, giúp gia đình sớm tìm được người thân.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 9/3, người dân phát hiện một người đàn ông đi lang thang tại khu vực thị trấn Lai Cách và đưa đến trụ sở công an. Do không thể giao tiếp, việc xác minh danh tính và tìm kiếm người thân cho ông gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian chờ liên hệ với gia đình, lực lượng công an đã chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho ông.

SONG HUYỀN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nguoi-dan-ong-di-lac-o-thi-tran-lai-cach-da-duoc-nguoi-than-don-ve-406940.html