Người đàn ông dùng drone cứu 2 trẻ khỏi dòng nước xiết: 'Tim tôi như rớt ra ngoài'

'Nước sông như muốn nhấn chìm tất cả. Nếu không kịp thời giải cứu, các cháu sẽ bị cuốn trôi', anh Trần Văn Nghĩa (Gia Lai) kể lại phút giải cứu 2 cháu bé khỏi dòng nước chảy xiết.

Anh Trần Văn Nghĩa (35 tuổi, trú Tổ 10, xã Chư Sê) được biết đến như một "người hùng" khi cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa dòng nước xiết. Anh đã nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về hành động dũng cảm cứu người.

Mạnh tay đầu tư công nghệ, sẵn sàng hỗ trợ bà con

Chúng tôi gặp khi anh vừa mang drone đi phun thuốc trừ sâu cho khoai giúp người bạn ở khu vực Cầu Bến Mộng, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai, cách nhà hơn 60km.

Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học ở TPHCM, anh Trần Văn Nghĩa trở về làm việc tại đài truyền thanh một xã ở tỉnh Bình Phước (cũ). Sau 2 năm công tác, do biến cố gia đình, anh Nghĩa chuyển lên Gia Lai để lập nghiệp.

Những ngày đầu đặt chân lên vùng đất đỏ bazan, để mưu sinh, anh phải làm đủ nghề như lái xe, phụ hồ, thuê đất trồng khoai lang…

Đến nay, anh Nghĩa đã “sở hữu” 7ha cà phê và thuê thêm 25ha trồng khoai lang. Để chăm sóc cây tăng trưởng tốt, đều đặn 15 ngày/lần, anh phải phun thuốc cho khoai, 1 tháng/lần phun thuốc cho cà phê, nhưng thuê người làm rất khó. Do đó, anh quyết định mua máy bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tháng 5 vừa qua, anh mạnh dạn vay mượn mua máy bay không người lái với số tiền hơn 300 triệu, kèm theo máy móc phụ kiện tổng cộng hơn 500 triệu đồng. Khi đưa về, nhân viên kỹ thuật có hướng dẫn cho anh 1 ngày. Nhờ từng học công nghệ thông tin nên Nghĩa tiếp xúc nhanh và thực hiện khá thuần thục. Sau đó, ngoài phục vụ công việc hàng ngày, anh giúp đỡ bạn bè và bà con khi có nhu cầu...

Vị trí các cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng sông, cách chỗ anh Nghĩa làm việc khoảng 100m. Ảnh: Trần Hoàn

Vị trí các cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng sông, cách chỗ anh Nghĩa làm việc khoảng 100m. Ảnh: Trần Hoàn

Phút quyết định bay drone giải cứu 2 cháu bé

Nhớ lại phút cứu 2 em nhỏ thoát nạn, anh kể khoảng 12h ngày 3/7, anh nghe tiếng kêu thất thanh từ dòng sông Ba vọng lên, cách chỗ anh đang làm khoảng 100m. Đáp vội drone xuống đất, anh chạy ra xem thì thấy 3 cháu nhỏ đang đứng trên doi đất nhỏ giữa sông, xung quanh là dòng nước đục ngầu chảy xiết.

Thấy vậy, 2 người đàn ông lao ra giữa dòng nước để hỗ trợ các cháu nhưng chỉ một người tiếp cận được vì nước chảy quá mạnh. Tuy nhiên, trước sự hung hãn của lũ dữ từ thượng nguồn đổ về, người đàn ông này cũng đành bất lực.

“Nước sông như muốn nhấn chìm tất cả, chỉ một lúc là ngập doi đất, rồi đến đầu gối người lớn. Nếu không kịp thời giải cứu, các cháu sẽ bị cuốn trôi”, anh Nghĩa kể.

“Lúc này trong tôi chợt lóe lên ý tưởng dùng drone giải cứu các cháu, vì nó có thể mang được 40-50kg. Tuy nhiên, ý nghĩ đó bị mọi người can ngăn vì cho rằng để các cháu bám vào càng máy bay là quá nguy hiểm, chẳng may tuột tay giữa chừng thì càng thảm hơn”, nghe góp ý bản thân cũng băn khoăn.

2 cháu bé bị kẹt giữa dòng nước xiết được giải cứu an toàn. Ảnh: Trần Hoàn

2 cháu bé bị kẹt giữa dòng nước xiết được giải cứu an toàn. Ảnh: Trần Hoàn

“Lúc đó, chợt nhớ trong xe có hai sợi dây, tôi lấy ra, buộc chặt vào càng drone. Nhiều người lại bảo buộc thêm cái phao, nếu không may bị rơi còn có cái để bám. Xung quanh là đồng không mông quạnh không thể kiếm được. Tôi nghĩ có khi tìm được phao, chắc các cháu bị nước cuốn. Trong tình thế cấp bách, không thể chần chừ và tôi bay drone để cứu 2 bé...”, anh Nghĩa quả quyết.

Anh kể: "Sau khi thay pin mới, tôi cho drone bay tới vị trí các cháu đang mắc kẹt, lúc này nước đã ngập đến ngang hông người lớn. Nhờ sự hỗ trợ của người đàn ông, tôi gạt cần, gió từ cánh quạt rít lên, chiếc drone mang theo cháu nhỏ, hướng vào bờ".

Chuyến bay đầu tiên trót lọt khiến bản thân anh như trút được gánh nặng và tự tin hơn để bay lần 2 đưa bé còn lại vào bờ...

Sau khi giải cứu thành công 2 cháu bé bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết, anh Trần Văn Nghĩa lại trở về với công việc thường ngày. Ảnh: Trần Hoàn

Sau khi giải cứu thành công 2 cháu bé bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết, anh Trần Văn Nghĩa lại trở về với công việc thường ngày. Ảnh: Trần Hoàn

Anh nhớ lại tình huống khi drone đưa 2 cháu gần bờ đều gặp gió mạnh khiến thiết bị chao đảo. "Lúc đó, tôi cũng lo lắng, tim như rớt ra ngoài vì sợ cháu rơi xuống dòng nước. Nhưng tôi cố trấn tĩnh để giữ cho drone bay thật đều và nhanh nhất có thể để đưa các cháu vào bờ an toàn".

Khi được gọi là “người hùng” anh Nghĩa từ tốn: Trước tình huống khẩn cấp và liên quan đến tính mạng con người, bất kỳ ai có thiết bị phù hợp cũng sẽ hành động như vậy.

Anh Nghĩa chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Trần Hoàn

Anh Nghĩa chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Trần Hoàn

Sau tình huống vừa qua, anh Nghĩa mong rằng, trong điều kiện Việt Nam chưa có nhiều thiết bị cứu hộ chuyên dụng, thiết bị bay không người lái có thể trở thành phương tiện hỗ trợ hữu ích, kịp thời, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, nơi xe máy hay thuyền bè không thể tiếp cận được.

"Tôi cũng sẵn sàng mang chiếc drone của mình đi ứng cứu bất cứ lúc nào khi cần đến", anh Nghĩa chia sẻ.

Trần Hoàn

Nguyễn Hiền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gap-nguoi-hung-dung-drone-giai-cuu-2-chau-be-mac-ket-giua-dong-nuoc-xiet-2418434.html