Người đàn ông dùng súng sát hại 2 cảnh sát ở Mỹ

Người đàn ông 30 tuổi ở bang Georgia đã nhận tội giết chết 2 sĩ quan cảnh sát. Anh ta lĩnh án tù chung thân không ân xá.

 Christopher Patrick Golden đeo xiềng xích khi bị áp giải. Ảnh: The Atlanta Journal-Constitution.

Christopher Patrick Golden đeo xiềng xích khi bị áp giải. Ảnh: The Atlanta Journal-Constitution.

Ngày 8/12, Christopher Patrick Golden, 30 tuổi, đã thương lượng để nhận tội sát hại 2 phó cảnh sát trưởng hạt Cobb Jonathan Randall Koleski (42 tuổi) và Marshall Samual Ervin Jr. (38 tuổi) tròn 3 tháng trước.

Tối 8/9, các sĩ quan Koleski và Ervin Jr. đã đến căn nhà trên đường Hampton Glen Court, thành phố Marietta, bang Georgia, Mỹ để bắt giữ nghi phạm bị truy nã về tội trộm cắp. Mục tiêu của họ là Christopher Cook, chú và người ở cùng nhà với Golden.

Tuy nhiên, 2 sĩ quan đến nơi thì phát hiện Golden đứng ở ngưỡng cửa với khẩu súng trường bán tự động, chĩa về phía họ. Koleski và Ervin Jr. rút súng trên người, đồng thời liên tục yêu cầu Golden hạ vũ khí.

Đáp lại, Golden dùng súng trường nã ít nhất 12 phát đạn, trúng động mạch chính của Koleski và đầu của Ervin Jr. Sĩ quan Ervin chết tại chỗ, còn sĩ quan Koleski chết trên đường đến bệnh viện vì mất nhiều máu.

 Christopher Patrick Golden tại phiên tòa. Ảnh: The Atlanta Journal-Constitution.

Christopher Patrick Golden tại phiên tòa. Ảnh: The Atlanta Journal-Constitution.

Vụ việc đã được camera ghi lại. Sau vụ nổ súng, Golden gọi 911 hai lần, bình tĩnh nói: “Tôi đang bắn nhau với các cảnh sát bằng súng trường của mình”. Trong cuộc gọi, Golden không nói đến việc bắn trúng 2 cảnh sát, cũng không yêu cầu sự trợ giúp y tế.

Các công tố viên cho biết Golden có nhiều súng trường, trang thiết bị chiến thuật, hình xăm Sư đoàn Dù 82 trên cánh tay, nhưng chưa từng phục vụ trong lực lượng vũ trang.

Nhà chức trách cho biết các sĩ quan Koleski và Ervin thiệt mạng trong ca trực tối. Cả hai đã lập gia đình, ông Ervin có 2 con gái nhỏ.

Tại tòa án hạt Cobb, thẩm phán Julie Adams Jacobs tuyên Christopher Patrick Golden 2 bản án chung thân với 55 năm tù. “Thực tế bị cáo phải ngồi tù đến hết đời. Bị cáo sẽ có thời gian dài để suy nghĩ về hành động động của mình, những gì mình đã làm để thấy nó điên rồ và đê hèn thế nào”, bà Jacobs nói.

Khi được hỏi liệu có điều gì muốn nói với gia đình của các nạn nhân không, Golden đáp: “Không phải lúc này, thưa ngài”. Suốt phiên tòa, bị cáo cúi gằm mặt xuống, không biểu lộ cảm xúc gì.

Các công tố viên trước đó muốn đề nghị mức án tử hình cho Golden, nhưng sau đó đồng ý với thỏa thuận nhận tội của anh ta nhằm rút ngắn thời gian xét xử.

Hồng Hạnh

Theo Police1, The Atlanta Journal-Constitution

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-dung-sung-sat-hai-2-canh-sat-o-my-post1383662.html