Người đàn ông gần 30 năm gắn bó với mái ấm Ánh Sáng

Tại mái ấm Ánh Sáng, quận 3, TPHCM, có một người đàn ông, vừa là người anh, vừa là người thầy, người cha dìu dắt, chỉ dạy các em từng bữa ăn, giấc ngủ và việc học mỗi ngày. Người đàn ông đó chính là anh Nguyễn Thiên Hải, quê ở Hà Tĩnh. Tính đến nay, anh Hải đã có gần 30 năm gắn bó và giữ gìn mái ấm Ánh Sáng này.

Nằm trong 1 con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố, mái ấm Ánh Sáng, trực thuộc Hội Phụ nữ Từ thiện TPHCM, Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận 3. Chia sẻ về mái ấm, anh Nguyễn Thiên Hải, 49 tuổi, đã gắn bó từ ngày son trẻ đến tận bây giờ cho biết, ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2, được chia thành các tầng và phòng với các chức năng khác nhau, để làm nơi ở và sinh hoạt cho các em.

Đều đặn gần 30 năm qua, mỗi ngày anh Hải có mặt tại mái ấm từ sáng sớm tối muộn để chăm lo, nhắc nhở các em học hành, sinh hoạt, ăn uống và thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục, giấy tờ cho các em.

Hiện mái ấm Ánh Sáng đang đang nuôi dưỡng các em trai, trong độ tuổi học chữ và học nghề. Tính đến nay, mái ấm đã nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em lang thang, cơ nhỡ, nghèo khó, mồ côi trở thành người có ích cho xã hội.

Được biết, năm 1995, khi vào TPHCM, anh Hải đã tình nguyện nhập ngũ. Ba năm sau, anh Hải xuất ngũ, lại quay về TPHCM, trong lúc chưa biết nên đi học tiếp hay tìm kiếm một công việc phù hợp thì tình cờ đi theo một người quen nhận sửa chữa nhà cửa và nơi đó chính là Mái ấm Ánh Sáng. Lúc này, Mái ấm mới hình thành không lâu và chỉ có hơn chục em trai đang sinh sống nhưng không có giáo viên. Vậy là anh Hải nhanh chóng nhận việc. Có lẽ chính anh cũng không thể ngờ rằng, ngôi nhà nhỏ này sau đó lại trở thành nơi gắn bó với cuộc đời mình mấy chục năm qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mỹ Tho - Nga Quỳnh - Tăng Sắc - Quang Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-dan-ong-gan-30-nam-gan-bo-voi-mai-am-anh-sang-204570.htm