Người đàn ông hoang báo mất trộm tài sản để khất nợ

Nhằm mục đích trả chậm nợ cho chủ hàng, Lê Văn Tùng tạo hiện trường giả bị trộm tài sản trị giá 250 triệu đồng.

Trưa 29.3, Công an huyện Tri Tôn cho biết đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ Lê Văn Tùng (SN 1984, ngụ xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tạo hiện trường giả bị trộm tài sản trị giá 250 triệu đồng, rồi báo công an, gây tâm lý hoang mang trong người dân.

Công an đang làm việc với Lê Văn Tùng - Ảnh: Anh Tầm

Công an đang làm việc với Lê Văn Tùng - Ảnh: Anh Tầm

Trước đó, sáng 26.3, Tùng điện thoại đến Công an xã An Tức trình báo việc bị kẻ gian cắt dây xích khóa cửa kho rồi trộm đi số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trị giá 250 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Tức nhanh chóng tiến hành xác minh, đồng thời báo cáo Công an huyện để cùng điều tra, xác minh.

Qua khám nghiệm hiện trường, kết hợp lời trình bày của Tùng, công an nhận định đây là một vụ dựng hiện trường giả bị mất trộm.

Làm việc với công an, Tùng thừa nhận hành vi tạo hiện trường giả, sau đó gọi điện thoại cho công an xã báo bị mất trộm, nhằm mục đích khất nợ (trả chậm) do trước đó Tùng đã mua thuốc BVTV của Công ty ADC nhưng chưa trả tiền.

“Việc báo tin giả, sai sự thật không chỉ gây tâm lý hoang mang, bất an trong người dân, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, mà còn làm mất thời gian, công sức của lực lượng công an khi phải tập trung, huy động lực lượng, phương tiện để điều tra, làm rõ vụ việc", một cán bộ cho biết.

Tô Văn - Tiến Tầm

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nguoi-dan-ong-hoang-bao-mat-trom-tai-san-de-khat-no-194932.html