Cái kết cho kẻ dùng dao giết người tình

Sau khi ngủ cùng, Nguyễn Văn Hà dở thói ghen tuông, ra tay sát hại người tình rồi dùng dao tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu nên không chết

Sáng 10-7, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức phiên xử sở thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hà (SN 1979, ngụ Bắc Giang) tù chung thân về tội "Giết người". Hà là hung thủ sát hại người tình sau đó tự tử nhưng không thành.

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2023, Hà chung sống như vợ chồng với chị Hà Thị H. (SN 1982, quê Phú Thọ). Sau đó, Hà xin cho chị H. làm việc, trông coi và ngủ tại quán cà phê Thủy Tiên 39 tại khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ.

Nguyễn Văn Hà tại phiên xử sơ thẩm

Nguyễn Văn Hà tại phiên xử sơ thẩm

Tối 26-12-2023, sau khi đi làm về, Hà đến quán chơi và ngủ lại với chị H. Tại đây, Hà nghi ngờ chị H. đang có tình cảm với người đàn ông khác nên yêu cầu chị dứt bỏ mối tình đó, về quê sống cùng Hà. Chị H. không đồng ý, dẫn đến việc hai người cãi nhau nên Hà nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự sát.

Chờ sau khi chị H. đã ngủ say, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 27-12-2023, Hà lấy dây thừng siết cổ chị H. đến khi nạn nhân bất tỉnh. Thấy chị H. vẫn chưa chết, Hà đã lấy dao cắt cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hà tự dùng dao cắt cổ mình, bất tỉnh.

Trưa cùng ngày, chủ quán đến quán thì thấy các cửa đều khóa trong, gọi không có người trả lời nên dùng chìa khóa phụ mở cửa và phát hiện chị H. cùng Hà nằm trong quán, trên người có nhiều vết thương nên đã trình báo công an, đồng thời đưa Hà đi cấp cứu.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cai-ket-cho-ke-dung-dao-giet-nguoi-tinh-196240710111438761.htm