Người đàn ông liên tục ho ra máu, bác sĩ lấy ra thứ 'đáng sợ' trong phổi
Một người đàn ông 24 tuổi liên tục ho ra máu đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ sau đó lấy một vật thể ra khỏi phổi khiến anh ta vô cùng kinh ngạc.
Một người đàn ông 24 tuổi tên Xiao Lin đến từ Trung Quốc, gần đây bị nôn mửa và ho ra máu nghiêm trọng sau khi uống rượu tại một buổi tụ tập khuya. Anh được đưa đến Bệnh viện Nhân dân quận Fenghua để điều trị.
Sau khi điều trị cầm máu và kháng khuẩn ban đầu, các triệu chứng của anh tạm thời thuyên giảm, nhưng tình trạng ho ra máu tái phát ngay sau khi ngừng thuốc. Vì nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng, các bác sĩ cuối cùng đã khuyến nghị nội soi phế quản để xác định nguồn chảy máu.
Theo tờ Ningbo Evening News, kết quả khám tại phòng cấp cứu cho thấy Xiao Lin bị giãn phế quản và nhiễm trùng ở phổi trái, nghi ngờ tắc nghẽn đường thở và các mạch máu có hình dạng bất thường, nghĩa là chỉ cần kích thích nhẹ cũng có thể gây chảy máu ồ ạt.
Xét đến tuổi đời còn trẻ của bệnh nhân và sự xuất hiện của các tổn thương phổi không phù hợp với độ tuổi, các bác sĩ rất lo ngại và quyết định cần phải tiến hành điều tra thêm. Tuy nhiên, ban đầu Xiao Lin từ chối phẫu thuật vì sợ các xét nghiệm, lựa chọn điều trị bảo tồn.
Tuy nhiên, ngay sau khi ngừng sử dụng thuốc cầm máu, tình trạng ho ra máu tái phát, khiến Xiao Lin nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và cuối cùng đồng ý nội soi phế quản.

Nắp bút nhựa màu trắng bị mắc kẹt sâu trong phế quản, bao quanh là mô hạt. (Ảnh: Ningbo Evening News)
Nhóm chuyên khoa hô hấp và hồi sức cấp cứu, với sự hỗ trợ của khoa gây mê, đã tiến hành kiểm tra. Khi ống nội soi được đưa sâu vào vùng phổi trái, nơi thường xuyên xảy ra xuất huyết, các bác sĩ phát hiện một nắp bút nhựa màu trắng bị mắc kẹt sâu trong phế quản, bao quanh bởi mô hạt, cho thấy dị vật này đã nằm ở đó nhiều năm.
Điều đáng báo động hơn nữa là nắp bút nằm rất gần một nhánh của động mạch phổi, tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết gây tử vong. Sau khi xây dựng sẵn phương án xử lý khẩn cấp, các bác sĩ đã cẩn trọng tách mô xung quanh và lấy dị vật ra nguyên vẹn.
Tỉnh dậy sau gây mê, Xiao Lin chợt nhớ ra đây chính là chiếc nắp bút mà anh đã vô tình hít phải hồi lớp 6 và tưởng rằng nó đã mất từ lâu.
Bác sĩ giải thích rằng nắp bút đã gây kích ứng đường thở, các mạch máu xung quanh trong thời gian dài và cơ thể dần dần "thích nghi". Lần này, nôn mửa dữ dội đã khiến dị vật dịch chuyển, dẫn đến chảy máu nghiêm trọng.
Bệnh viện cũng nhắc nhở người dân rằng nếu có tiền sử hít phải dị vật khi còn nhỏ, ngay cả khi không có triệu chứng trong nhiều năm, nếu sau này xuất hiện ho tái phát, ho ra máu hoặc nhiễm trùng phổi, cần phải đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.
Phương Linh(t/h)











