Người đàn ông mất tích gần hòn Đồi Mồi ở Phú Quốc

Trong lúc lội xuống nước bắt cá quanh hòn Đồi Mồi, nam hướng dẫn viên 39 tuổi quê Quảng Ninh đã trượt chân xuống hố sâu rồi mất tích.

Sáng 18/10, lực lượng của Đồn Biên phòng Gành Dầu, TP Phú Quốc (Kiên Giang), tiếp tục phối hợp cùng lực lượng cứu hộ của địa phương tìm kiếm người đàn ông mất tích gần hòn Đồi Mồi. Nạn nhân là ông H.Đ.V. (39 tuổi, quê Quảng Ninh).

Khoảng 16h ngày 17/10, ông V. cùng người thân ra hòn Đồi Mồi tham quan. Trong lúc lội xuống nước bắt cá, ông không may trượt chân xuống hố sâu rồi mất tích.

Người thân của ông V. sau đó liên lạc với lực lượng chức năng tại Gành Dầu để hỗ trợ tìm kiếm.

Chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ ở Phú Quốc (Kiên Giang) đã tìm thấy thi thể nạn nhân, cách nơi mất tích khoảng 300 m. Người này là một hướng dẫn viên du lịch. Một hướng dẫn viên du lịch tại Phú Quốc cho biết gia đình nạn nhân rất khó khăn, cha mẹ già yếu. Anh này rời quê Quảng Ninh vào Phú Quốc mưu sinh, được Tổng cục Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, ngoại ngữ Trung Quốc.

“Chúng tôi đang vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về quê. Cha, mẹ anh này già yếu, bệnh hiểm nghèo và vợ nạn nhân đang cần sự giúp đỡ”, một hướng dẫn viên du lịch chia sẻ.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-mat-tich-gan-hon-doi-moi-o-phu-quoc-post1366301.html