Người đàn ông ở Đồng Tháp bán 4 thửa đất lấy 1,8 tỷ đồng mua... 'chiếc giường nóng, lạnh'

Cách đây hơn 10 năm về trước, vì mê 'chiếc giường nóng, lạnh', anh Nguyễn Đình Tuấn (thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã bán 4 lô đất với giá 1,8 tỷ đồng để sưu tầm.

Căn nhà mang đậm chất Nam Bộ xưa của anh Tuấn tọa lạc tại trung tâm thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung tỉnh, Đồng Tháp. Anh Tuấn cho biết, cách đây khoảng 3-4 năm, anh thuê thợ xây căn nhà theo kiến trúc Nam Bộ xưa để trưng bày các món đồ gỗ cổ mà anh cất công sưu tầm trong hơn 20 năm.

X

Bài liên quan

Độc đáo tranh hoa khô lồng kính làm quà dịp Quốc tế phụ nữ

Ngắm các công trình kiến trúc độc đáo của TP. HCM trước khi ‘thay áo’ mới

Chiêm ngưỡng những chiếc nón lá độc đáo được làm từ lá bồ đề

Độc đáo mô hình "Biến rác thải thành tiền” tại Đền Nưa - Am Tiên

Căn nhà có mặt tiền “lai Tây” nhưng bên trong là 3 gian nhà gỗ, đậm chất của giới nhà giàu xưa vùng đất Nam Bộ. Ở gian nhà chính, nổi bật là hàng cột to được chạm khắc những câu liễng vào thân như dấu son lịch sử.

Căn nhà mang nét cổ xưa Nam Bộ của anh Nguyễn Đình Tuấn

Anh Tuấn chia sẻ, 2 món đồ anh tốn công sức và tiền bạc nhất để sưu tầm chính là căn nhà gỗ 3 gian và "chiếc giường nóng, lạnh”.

Đối với căn nhà gỗ 3 gian, anh Tuấn mua ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp vào năm 2018. Để sở hữu căn nhà này, ngoài việc tốn tiền tỷ, anh mất nhiều công sức cho việc đi lại.

Gian nhà chính nổi bật bởi cặp ngà voi “giả” được nấu từ xương voi

Anh Tuấn kể: “Tôi phải đi lại rất nhiều lần để trò chuyện với chủ nhà. Nhờ đó, họ hiểu được tâm ý mình là mua để trưng bày, không ý kinh doanh nên cuối cùng mới đồng ý bán cho tôi”.

Gian nhà chính ấn tượng bởi những cột gỗ được khắc những câu liễng độc đáo

Món đồ thứ 2, anh Tuấn quý là "chiếc giường nóng, lạnh”. Cách đây hơn 10 năm, qua lời giới thiệu của một môi giới đồ gỗ cổ, anh đến Tây Ninh tận mắt xem 2 chiếc giường làm bằng gỗ quý. Tất cả những bộ phần ghép lại thành chiếc giường trên bề mặt đều khảm ngọc trai tinh xảo.

"Chiếc giường nóng, lạnh” được anh Tuấn mua ở Tây Ninh với giá 1,8 tỷ đồng

Mặt giường có đá cẩm thạch, có chức năng giúp người nằm cảm thấy mát mẻ khi mùa hè đến; còn khi mùa đông thì ấm áp.

Tất cả những bộ phần ghép lại thành chiếc giường trên bề mặt đều khảm ngọc trai tinh xảo

“Cũng do ngán tiền, nên ai đó đã mua một chiếc; chiếc còn lại, tôi bán 4 thửa đất, lấy 1,8 tỷ đồng để mua chiếc giường. Vì tôi nghĩ nếu chậm nữa sẽ có người mua mất”, anh Tuấn chia sẻ.

Mặt giường có đá cẩm thạch, giúp người nằm cảm thấy mát mẻ khi mùa hè đến; còn khi mùa đông thì ấm áp

Vị chủ nhà cho biết, tính đến nay, chỉ riêng các món đồ được chế tác từ gỗ đã hơn 100 món. Ngoài ra, hàng trăm, hàng nghìn món đồ, vật dụng khác được chế tác bằng đồng, bạc, sứ… cũng được anh sưu tầm.

Anh Tuấn hiện mở rộng thêm ngôi nhà

Anh Tuấn cho rằng, chơi đồ cổ không chỉ có tiền mà cần kiên trì với những món đồ mình thích. Ngoài ra, phải thật tâm là sưu tầm, gìn giữ, không mua đi bán lại… thì chủ sở hữu sẵn sàng nhường quyền.

Hiện tại, anh Tuấn đang sửa phần sau nhà, mở thêm sân vườn, xây hồ bán nguyệt, trồng sen… Khi căn nhà hoàn thiện như ý, anh sẽ mở cửa cho du khách, người dân vào chiêm ngưỡng.

Một số hình ảnh PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận tại căn nhà của anh Tuấn:

Nhà xây theo phong cách Nam Bộ thoáng mát

Những món đồ bằng đồng hiếm

Những bình hoa nổi bật trong căn nhà gỗ

Những chiếc nón sắt của lính thường bắt gặp trong phim cổ trang cũng được anh Tuấn sưu tầm

Một bộ ấm trà bằng vỏ ốc độc đáo

Hà Hồng Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-ong-o-dong-thap-ban-4-thua-dat-lay-18-ty-dong-mua-chiec-giuong-nong-lanh-post184955.html