Người đàn ông ở Tây Hồ bất ngờ nhận lại xe máy bị mất trộm

Trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác đặc biệt số 10, Công an TP Hà Nội đã phát hiện một xe máy bị kẻ gian lấy cắp. Sau đó, cảnh sát liên hệ trao trả cho chủ nhân.

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đặc biệt đã phát hiện và trao trả một xe máy bị mất cắp cho người dân.

Trước đó, ngày 27/7, tổ công tác số 10 do Thiếu tá Mạnh Tiến Trung là tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại tuyến Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng. Khoảng 17 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô mang BKS: 29F1-441xx có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lái xe N.V.H. (SN 1966, HKTT quận Đống Đa, Hà Nội) không xuất trình được giấy đăng ký xe. Đấu tranh tại chỗ lái xe khai mua xe trên mạng xã hội, không có đăng ký xe.

Anh Lượng nhận lại xe từ Cảnh sát giao thông.

Anh Lượng nhận lại xe từ Cảnh sát giao thông.

Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và phương tiện về Công an phường sở tại tiếp tục giải quyết. Tại đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác minh “nóng” được chủ nhân của chiếc xe là anh Mai Quốc Lượng (SN 1972, HKTT: Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Liên hệ, anh Lượng cho biết chiếc xe trên là của anh, không may bị kẻ gian đánh cắp, anh đã trình báo cơ quan công an. Tổ công tác đã hướng dẫn anh Lượng mang các giấy tờ liên quan đến nhận lại xe. Ngay trong chiều 27/7, anh Lượng đã xuất trình đầy đủ giấy tờ xe và được tổ công tác bàn giao lại tài sản.

Vui mừng và xúc động, anh Lượng đã viết thư cảm ơn tổ công tác đặc biệt số 10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội nhiệt tình, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, giúp anh tìm lại tài sản bị kẻ gian lấy cắp.

Kim Thạch

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-ong-o-tay-ho-bat-ngo-nhan-lai-xe-may-bi-mat-trom.html