Người đàn ông say rượu rơi giếng sâu 30m ở Đắk Lắk
Sau khi uống rượu, người đàn ông ở Đắk Lắk rơi xuống giếng sâu 30m, được lực lượng chức năng sử dụng ròng rọc đưa lên.
Ngày 5/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa giải cứu thanh niên rơi xuống giếng sâu khoảng 30m.
Trước đó, khoảng 20h40 ngày 4/2, sau khi uống rượu xong, anh Đ.H.B (30 tuổi, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) đang trên đường đi về nhà thì bị rơi xuống giếng sâu khoảng 30m ở nhà hàng xóm thuộc khu vực đường Lạc Long Quân, phường An Bình.
Biết được sự việc, người dân xung quanh đã tìm mọi cách để cứu anh H. lên bờ nhưng không được nên báo cơ quan chức năng.
Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk điều động 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ triển khai cứu hộ.
Quá trình tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn vì giếng nước sâu hơn 30m, đường kính giếng nhỏ hẹp. Xác định tình thế khẩn cấp, các chiến sĩ dụng ròng rọc đưa nhân viên cứu hộ xuống hiện trường tiếp cận nạn nhân, khóa an toàn rồi nhanh chóng đưa lên mặt đất.
Đến 21h15 cùng ngày, công an đã đưa anh H. lên bờ an toàn.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-ong-say-ruou-roi-gieng-sau-30m-o-dak-lak-ar923891.html