Người đàn ông tấn công trường học để khẳng định bản thân vẫn còn sống

ẤN ĐỘ - Một người đàn ông 40 tuổi đã tấn công một trường học, sau khi bị địa phương cấp giấy chứng tử 'oan'.

Baburam Bhil (ở làng Mithora, Rajasthan), đã cố gắng chứng minh cho giới chức địa phương rằng anh ta vẫn còn sống.

Trước đó, địa phương đã cấp giấy chứng tử cho Baburam. Anh ta đã báo cáo sự việc cho chính quyền và các bô lão trong làng, nhưng vô ích.

Baburam Bhil sau khi bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: OC

Baburam Bhil sau khi bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: OC

Baburam cho rằng, gây tội nghiêm trọng là cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của dư luận. Hôm 19/7, anh ta đã cầm một con dao cùng một chai xăng tấn công vào một trường học địa phương.

Sau khi vào trường Chuli Bera Dharana, Baburam đã gây thương tích cho hiệu trưởng, 2 giáo viên và 1 phụ huynh. Baburam cũng bắt một số học sinh và giáo viên làm con tin cho đến khi lực lượng chức năng đến và bắt giữ anh ta.

Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông này giải thích rằng anh ta không thể hiểu nổi việc mình bất ngờ bị cấp giấy chứng tử dù đang sống khỏe mạnh.

Kế hoạch thu hút sự chú ý của Baburam dường như đã thành công, vì cảnh sát sau đó tuyên bố sẽ điều tra chuyện giấy chứng tử được cấp bừa bãi ở Rajasthan.

Vio News đưa tin rằng, vào tháng 11 năm ngoái, một cụ ông 70 tuổi ở Agra thậm chí đã phải đeo trước ngực tấm biển với nội dung 'Tôi còn sống', sau khi bị địa phương gửi giấy chứng tử đến nhà.

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-tan-cong-truong-hoc-de-khang-dinh-ban-than-van-con-song-2306041.html