Người đàn ông trục lợi 35 triệu USD của hải quân Mỹ bị bắt ở Venezuela

Tội phạm trong vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử hải quân Mỹ đã bị bắt khi đang đào tẩu ở Venezuela.

Ngày 4/9, Leonard Glenn Francis, biệt danh “Fat Leonard”, đã cắt thiết bị giám sát GPS ở chân và bỏ trốn khi đang bị quản thúc tại gia chờ ngày xét xử tại thành phố San Diego, bang California. Vụ việc xảy ra vài tuần trước khi Fat Leonard, 57 tuổi, phải hầu tòa.

Sau 16 ngày đào tẩu, sáng 21/9, Francis bị bắt khi đang cố gắng lên máy bay tại sân bay quốc tế Caracas (Venezuela). Nhà chức trách Venezuela đã bắt Francis do trước đó được Interpol cảnh báo về vụ tẩu thoát của người đàn ông này.

Trước vụ việc, Cơ quan giám sát tiền xét xử Pretrial Services được cảnh báo về việc máy theo dõi GPS của Francis bị làm giả. Cơ quan này đã thông báo cho Cảnh sát Tư pháp Mỹ (Marshals Service), theo CBS.

 Fat Leonard bị truy nã sau khi bỏ trốn hôm 4/9. Ảnh: U.S. Marshals Service.

Fat Leonard bị truy nã sau khi bỏ trốn hôm 4/9. Ảnh: U.S. Marshals Service.

Khi cảnh sát đến nơi ở của Francis, cánh cửa bị mở khóa. Họ phát hiện ông ta đã bỏ trốn và thiết bị giám sát bị cắt.

Hiện Francis bị giam giữ tại Venezuela trong khi giới chức Mỹ thực hiện các thủ tục dẫn độ về nước.

Năm 2015, Francis, Giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Glenn Marine Group Asia của Singapore chuyên về trang bị quốc phòng, đã nhận tội hối lộ các quan chức Hải quân Mỹ để trục lợi bất chính 35 triệu USD.

Trong suốt 10 năm, Francis hối lộ bằng nhiều cách để nhận được hợp đồng trị giá 200 triệu USD phục vụ các tàu hải quân Mỹ. Đây được xem là vụ bê bối lớn nhất lịch sử hải quân Mỹ.

Năm 2018, Francis rời khỏi nhà tù Mỹ và được quản thúc tại gia để điều trị ung thư.

Hồng Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-truc-loi-35-trieu-usd-cua-hai-quan-my-bi-bat-o-venezuela-post1357992.html