Người đàn ông Trung Quốc bỏ phố vào hang, sống ẩn dật suốt nhiều năm
Bỏ công việc và từ chối hôn nhân, Min Hengcai chọn sống ẩn dật trong hang đá, chỉ đọc sách, trồng rau và chia sẻ đời sống lên mạng.

Min Hengcai bỏ phố vào hang sống ẩn dật. Ảnh: Weibo.
Min Hengcai, người đàn ông 35 tuổi đến từ tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, đã sống trong một hang đá ở quê nhà suốt 4 năm qua vì tin rằng làm việc và kết hôn là những khái niệm không còn cần thiết.
Cuối năm 2021, Min từ bỏ công việc lái xe công nghệ tại thành phố - công việc mang lại thu nhập khoảng 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương 1.400 USD) - để trở về quê sống một cuộc đời ẩn dật.
Anh cho biết, mình từng làm việc 10 tiếng mỗi ngày chỉ để trả món nợ vay từ người thân. Dù vậy, hiện anh vẫn còn nợ ngân hàng và các công ty tài chính khoảng 300.000 nhân dân tệ (tương đương 42.000 USD).
Min nói anh đã từ bỏ hy vọng trả hết số nợ này, vì người thân đã bán đi những tài sản lẽ ra có thể giúp anh trả nợ. Sau đó, Min đã trao đổi mảnh đất của mình – vốn lớn gấp 4 lần – để lấy mảnh đất nhỏ hơn của một người cùng làng, với mục đích được sử dụng hang đá nằm cạnh đó.


Min Hengcai trồng rau, đọc sách và chia sẻ cuộc sống ẩn dật lên mạng xã hội. Ảnh: The Paper.
Anh đã chi khoảng 40.000 nhân dân tệ (6.000 USD) để cải tạo hang đá rộng 50 m2 thành nơi ở. Anh gọi hang này là “lỗ đen”, như một cách nhắc nhở bản thân về sự nhỏ bé của mình và xem nơi đây là “vũ trụ riêng”.
Min cho biết anh dậy lúc 8h, cả ngày dành thời gian đọc sách, đi dạo quanh khu vực và làm nông trên mảnh đất của mình. Anh đi ngủ vào lúc 22h. Anh chủ yếu ăn rau do chính tay mình trồng, và chỉ chi tiêu cho những nhu yếu phẩm cơ bản.
Min nói đây là lối sống mà anh từng mơ ước trong thời gian làm việc nơi đô thị.
Dù chọn sống ẩn dật, Min vẫn đăng tải cuộc sống thường ngày của mình lên mạng xã hội và có khoảng 40.000 người theo dõi. Nhờ đó, anh có thể kiếm thêm thu nhập từ các buổi livestream.
Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Tứ Xuyên, Min chia sẻ rằng anh từ chối kết hôn vì cho rằng đó là “sự lãng phí thời gian và tiền bạc”. “Xác suất tìm được tình yêu đích thực là rất thấp. Tại sao tôi lại phải nỗ lực vì một điều hiếm hoi như vậy?”, anh nói.
Câu chuyện của Min đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người gọi anh là “tang ping” - nghĩa là “nằm yên”, thuật ngữ để chỉ lối sống buông bỏ, chỉ làm đủ sống.
Tuy nhiên, cũng có người ca ngợi Min là “triết gia thực thụ” dù chưa hoàn thành bậc trung học. “Đây là cuộc sống thiên đường”, một cư dân mạng bình luận.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nghi ngờ về việc Min có thực sự sống ẩn dật hay không, khi anh vẫn tham gia livestream và nhận trả lời phỏng vấn.