Người đàn ông Trung Quốc quỳ lạy ôtô cũ trước khi mua xe mới

Đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông quỳ lạy chiếc xe cũ trước khi mua xe mới đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người tò mò.

 Người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông cảm ơn chiếc xe đã đồng hành với gia đình suốt 8 năm.

Người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông cảm ơn chiếc xe đã đồng hành với gia đình suốt 8 năm.

Theo SCMP, người đàn ông đến từ tỉnh Sơn Đông thực hiện nghi lễ đặc biệt để tạ ơn chiếc ôtô cũ sau 8 năm sở hữu nó. Trong video do vợ tên Wang đăng lên, người này quỳ trước chiếc xe màu trắng, đốt lửa bằng một tờ giấy, chắp tay cầu nguyện và dập đầu cảm ơn.

Wang cho biết hai vợ chồng cô cần mua một chiếc xe mới, nhưng trước khi mua, họ muốn tôn vinh chiếc xe cũ vì đã đồng hành suốt nhiều năm. Đây cũng là phương tiện đi lại đầu tiên họ sở hữu, mất nhiều năm tiết kiệm mới mua được và chiếc xe đã giúp cuộc sống của đôi vợ chồng trở nên tốt hơn.

"Phải chở chúng tôi suốt 8 năm hẳn là nó đã rất khó khăn", Wang nói với Sohu News, tâm sự rằng hai vợ chồng coi chiếc xe như một thành viên trong gia đình.

Chiếc ôtô cũng là nhân chứng thời gian, cùng họ trải qua thăng trầm, từ khi nhà chỉ có đôi vợ chồng trẻ cho đến khi họ đón con đầu lòng.

"Chúng tôi rất thích chiếc xe", Wang nói.

Cặp đôi cho biết tổ chức nghi lễ trên để bày tỏ tình yêu và sự biết ơn với chiếc xe trước khi cho nó "nghỉ hưu".

Video lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít dân mạng thích thú và ủng hộ hành động ý nghĩa, khen ngợi đôi vợ chồng là những người sống tình nghĩa.

"Lần đầu tiên tôi thấy một nghi lễ như vậy được tổ chức, không phải mê tín dị đoan mà là để bày tỏ lòng cảm ơn", "Thật là một hành động ý nghĩa", nhiều dân mạng bình luận.

Tin tức về các nghi lễ bất thường không phải chuyện hiếm trên truyền thông ở đất nước tỷ dân.

 Người đàn ông 84 tuổi tổ chức tang lễ khi còn sống.

Người đàn ông 84 tuổi tổ chức tang lễ khi còn sống.

Cách đây không lâu, một người đàn ông 84 tuổi sống cô đơn ở miền đông Trung Quốc đã tổ chức một đám tang giả, bởi ông muốn biết liệu có ai quan tâm nếu ông chết hay không.

Người đàn ông họ Zhang đã tổ chức tang lễ cho chính mình tại ngôi làng ở tỉnh An Huy vào ngày 27/2.

Vào buổi sáng của lễ tang, hơn 100 người dân địa phương đã tập trung tại nhà của Zhang, nơi ông đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn như một lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của họ.

Sau bữa ăn, tang lễ kéo dài 3 giờ đồng hồ bắt đầu với cảnh Zhang ngồi trên quan tài màu đỏ đặt phía sau chiếc xe tải đang di chuyển. Ông vẫy tay chào những người mà ông đi ngang qua trong làng. Một nhóm người dân địa phương lái xe ba bánh và xe máy chạy theo phía sau thành đám rước.

Sự kiện bất thường được quay video lại và lan truyền trên mạng xã hội.

"Ông ấy nói rằng muốn xem quang cảnh đám tang của mình trước khi qua đời", một trong những dân làng tham gia kế hoạch tổ chức đám tang giả nói với Jimu News.

Zhang cho biết kể từ khi các con trưởng thành chuyển đi xa, rồi vợ qua đời hai năm trước, ông sống một mình và thường cảm thấy cô đơn. Đám tang dường như là một cách giúp ông tìm niềm vui.

Tang lễ tiêu tốn của Zhang gần 20.000 nhân dân tệ (2.900 USD), nhưng ông nói rằng nó đáng giá và ông đã tận hưởng nó.

Người dân địa phương cho biết mặc dù đám tang sống là bất thường, họ nghĩ ý tưởng của Zhang là tích cực và cảm thấy đồng cảm với ông.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-trung-quoc-quy-lay-oto-cu-truoc-khi-mua-xe-moi-post1423143.html