Người đàn ông tự cô lập mình hơn 10 năm

Sự khác biệt duy nhất giữa người đàn ông Nhật Bản này với những người khác là anh ấy đã tự cô lập bản thân trong hơn một thập kỷ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Giãn cách xã hội đã trở thành một chuẩn mực kể từ khi bùng phát Covid-19, gây ra những thay đổi lớn trong lối sống và điều kiện sống của hàng triệu người trên thế giới.

Nói cách khác, nó đã trở thành biện pháp an toàn dễ hiểu và thực tế nhất để phá vỡ chuỗi lây lan trong tình hình đại dịch Covid-19 như hiện nay.

Đại dịch đã kéo dài hơn một năm, nhiều người đã trở nên mệt mỏi với các quy tắc và hướng dẫn giãn cách xã hội. Tuy nhiên, hàng triệu người vẫn cần mẫn tuân theo các quy tắc để giữ an toàn cho bản thân và những người khác.

Mặc dù thực hiện giãn cách xã hội có thể còn mới mẻ đối với thế giới, nhưng một số người đã thực hiện nó ngay cả trước khi xảy ra đại dịch.

Nito Souji, một người đàn ông đến từ Nhật Bản, là một trong số đó. Sự khác biệt duy nhất giữa anh ấy và những người khác là Nito Soujiy đã tự cô lập bản thân trong hơn một thập kỷ.

Souji chỉ rời căn hộ của mình vài tháng một lần để đi cắt tóc. Anh ta theo một hiện tượng gọi là Hikikomori. Đây được xem là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài hơn 6 tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình, người bị bệnh nặng đối với gia đình hay người thân cũng không quan tâm. Bởi vậy, hikikomori cũng được gọi là "Những ẩn sĩ thời Hiện đại".

Souji là một nhà phát triển game indie chuyên nghiệp, anh ấy đã trở về quê hương Tokyo của mình 10 năm trước. Nhưng kể từ đó, người đàn ông này đã không còn ra ngoài nhà vì cảm thấy 'xấu hổ' về bản thân.

Anh ấy hầu hết mua sắm trực tuyến và giao hàng tạp hóa đến tận nhà. Giống như hầu hết các sĩ quan đi lính, anh ta cũng tuân theo một thói quen hàng ngày. Nhưng mọi thứ đều được thực hiện bên trong căn hộ của Souji.

Souji thậm chí còn có một kênh YouTube, nơi anh ấy nói về hikikomori và những thách thức liên quan đến lối sống.

"Điều duy nhất tôi có thể gọi là thói quen hàng ngày của mình là tập thể dục ngắn khoảng 20 phút vào khoảng 8 giờ tối. Sau đó, tôi ăn một bữa ăn nhẹ, tiếp tục làm việc. Tôi đi ngủ lúc 4 giờ sáng. Đó là cuộc sống hàng ngày của tôi", anh nói với UNILAD.

Nói về trải nghiệm của mình, Souji cho biết anh thực sự có ý định trở nên độc lập về tài chính khi bắt đầu hikikomori của mình.

Khi đó, anh nghĩ mình sẽ mất ba năm chỉ cần tập trung vào công việc để trở nên thành công. Nhưng dần dần, anh bắt đầu cảm thấy xấu hổ về bản thân và ngại đi ra ngoài.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/nguoi-dan-ong-tu-co-lap-minh-hon-10-nam-eKa6lFznR.html