Người dân quê nhà tiếc thương Tổng Bí thư

Từ sáng sớm 25/7, tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội, đoàn người đã xếp hàng dài để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ viếng cũng được tổ chức trang trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội theo nghi thức Quốc tang.

Là bạn học cùng Tổng Bí thư đến hết cấp 2, ông Kế cùng những bạn bè thuở niên thiếu cùng hẹn nhau về đây để tiễn biệt một người bạn đặc biệt - người bạn hiền lành, học giỏi và chân tình dù ở bất kỳ cương vị nào.

Còn bà Sử, em gái một người bạn học với Tổng Bí thư, vẫn nhớ mãi hình ảnh một người anh lớn luôn giúp đỡ cô em út.

Đoàn người xếp hàng vào viếng không chỉ có họ hàng, bà con chòm xóm thôn Lại Đà, đại diện chính quyền Huyện Đông Anh, xã Đông Hội, các đoàn thể, mà còn có rất đông người dân chưa một lần gặp Tổng Bí thư. Những người cựu chiến binh, những em học sinh, những gia đình từ xa đến. Ai cũng chung nỗi xúc động bồi hồi.

Dù số lượng người đến viếng Tổng Bí thư đông nhưng công tác tổ chức rất khoa học. Ai nấy cũng từ tốn, trang nghiêm như một cách bày tỏ lòng thành kính đến vị lãnh đạo tận hiến đến hơi thở cuối cùng vì đất nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đỗ Minh - Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-dan-que-nha-tiec-thuong-tong-bi-thu-230076.htm