Người dân sốc nặng khi thấy 4,6 tỷ đồng tiền mặt để trên vỉa hè
Phát hiện 6 cọc tiền mặt trị giá 4,6 tỷ đồng để trên vỉa hè, người dân xung quanh đều không dám nhặt mà báo cảnh sát.
Đi trên đường thấy tiền trên đất, có nên nhặt không? Một số người nghĩ đó là lộc trời cho, một số người sợ gặp rắc rối nên làm ngơ. Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ trên một nhóm Facebook rằng sáu cọc tiền đã xuất hiện trên vỉa hè một khu chợ ở Vĩnh Khang, Đài Nam, Đài Loan, Trung Quốc, thu hút nhiều người qua đường vây xem, nhưng mọi người đều không dám nhặt và cuối cùng đã báo cảnh sát.

Sáu cọc tiền được đặt trên vỉa hè.
Được biết, mỗi cọc tiền trị giá 1 triệu đài tệ, tổng cộng lên tới 6 triệu đài tệ (khoảng 4,7 tỷ đồng).
Cảnh sát sau đó đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Điều bất ngờ là chủ nhân của số tiền là ông Lý, vẫn đứng gần đó và bình thản quan sát đám đông. Khi được hỏi vì sao mang số tiền để trên vỉa hè, người đàn ông này cho biết: "Tiền để ở nhà lâu ngày bị mốc, tôi mang ra phơi nắng".
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận trái chiều. Một dân mạng hài hước viết: "Nếu có ở đó, tôi sẽ nhặt rồi mang đến đồn cảnh sát báo nhặt được của rơi, chờ nhận thưởng hợp pháp". Một ý kiến khác nhận xét: "Có tiền thì muốn làm gì cũng được".
Được biết, ông Lý từng gây chú ý với hành vi tranh cãi gay gắt tại một cửa hàng bánh bao vào năm ngoái. Khi mua một chiếc bánh bao bị cháy, ông ta đã lớn tiếng đe dọa chủ quán: "Tôi sẽ bị ung thư và chết vì ăn nó! Ông không có lương tâm!". Sự việc kéo dài trong bốn ngày, khiến chủ cửa hàng phải kiện ra tòa, và Lý sau đó bị phạt.
Hải Vân (T/h)