Người dân than phiền vì 'dịch vụ' dọn vệ sinh tự phát tại nghĩa trang

Một ngôi mộ sạch sẽ khang trang nhưng nhiều người vẫn xúm vô lau dọn. Ảnh: CTV

Một nhóm người mang theo chổi, bàn cào, liềm… đứng chờ sẵn ở cổng vào nghĩa trang Thọ Vức (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa). Thấy có người đến viếng thân nhân, họ bám theo tới tận mộ. Dù không được yêu cầu, nhóm người này vẫn quét dọn, nhổ cỏ, quét lá, lau chùi… Họ chỉ tản đi sau khi nhận được “tiền công”.

Đi cùng chị N.N.L (phường 7, TP Tuy Hòa) viếng mộ ba chị được chôn cất tại nghĩa trang Thọ Vức, chúng tôi bị một nhóm trên 10 người bám theo và lân la hỏi có cần dọn dẹp, vệ sinh mộ không. Dù chị L nói không có nhu cầu, tự chị sẽ làm nhưng nhóm người này vẫn nhào vào nhổ cỏ, lau mộ. Rồi họ xin 10.000 đồng mỗi người. Chị L chia sẻ: “6 năm nay, lúc nào đi thăm mộ, tôi cũng thấy cảnh này. Ban đầu thấy số tiền bỏ ra chẳng đáng bao nhiêu nên tôi chấp nhận. Nhưng càng ngày, tình trạng này càng biến tướng theo hướng đeo bám và cố ý xin tiền. Như mộ ba mẹ tôi được xây kiên cố, chẳng phải dọn dẹp gì nhiều, nhưng họ kéo đến cả chục người. Thản nhiên mỗi người một tay quét tước, nhặt lá cây trên mộ qua loa rồi xin tiền công. Là thân nhân đi viếng mộ, không muốn xảy ra đôi co tại nơi này nên tôi đành đưa tiền cho êm chuyện”.

Năm 2008, nghĩa trang Thọ Vức được đưa vào sử dụng. Đến nay, nơi đây quy tụ hàng ngàn ngôi mộ của người dân thành phố. Thăm viếng để thắp hương và dọn dẹp phần mộ cho người thân là nhu cầu của thân nhân. Nắm bắt nhu cầu này, một nhóm người lấy việc dọn mộ, chăm sóc mộ làm kế sinh nhai.

Chị N.T.H, một người trong nhóm dọn vệ sinh mộ cho biết: Hầu hết thân nhân tới đây không ai yêu cầu, chủ yếu là chúng tôi xin làm. Họ cho nhiêu thì cho. Trước chỉ 1-2 người làm việc này, giờ ngày một đông hơn, nhất là dịp tảo mộ hay lễ tết.

Với những ngôi mộ ở phía dưới, cỏ mọc um nên nhiều người chăn thả bò. Anh P.T.H (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) bức xúc: Có việc ở Hòa Kiến, tôi tranh thủ lên Thọ Vức thắp cho ba tôi nén nhang. Đập vào mắt tôi là hai con bò đang nhởn nhơ gặm cỏ trước mộ, mãi mới đuổi được chúng đi thì thấy… một bãi phân bò. Cảm giác vừa tức, vừa ức. Rồi còn chuyện bị vòi tiền dọn vệ sinh nữa, tôi tới đây bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần bị như vậy. Lúc đầu một người bảo 10.000 đồng, thôi thì chẳng đáng bao nhiêu nhưng rồi cả nhóm họ xúm tới và đòi tiền thêm. Không đưa, họ bám theo đến tận cửa xe.

Liên quan đến vấn đề nói trên, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết: Địa phương sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng này. UBND TP Tuy Hòa đã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích phối hợp với UBND xã Hòa Kiến và lực lượng công an rà soát, xử lý nghiêm, không để xảy ra các trường hợp chăn thả gia súc trong khu vực nghĩa trang; tránh tình trạng lợi dụng việc lau dọn mộ để biến tướng thành “xin tiền đểu” hay lấy đồ thờ cúng.

HẢI PHONG - HUY PHẠM

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/291377/nguoi-dan-than-phien-vi--dich-vu--don-ve-sinh-tu-phat-tai-nghia-trang.html