Người dân Thành phố tiễn ông Táo về trời
Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, sau khi hoàn thành lễ cúng ông Công, ông Táo theo truyền thống, người dân Thành phố đã tấp nập đến các khu vực có suối, ao, hồ để thả cá chép tiễn các ông về trời.
Theo ghi nhận của phóng viên, rất nhiều người dân trên địa bàn Thành phố đến kè suối Nậm La và khu vực Ao cá Bác Hồ để thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời.
Trẻ em cũng được ông bà, bố mẹ dẫn đi thả cá chép phóng sinh và giải thích về phong tục này.
Đặc biệt, năm nay Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La bố trí hơn 50 công nhân túc trực và đặt các thùng rác tại 8 điểm dọc kè suối Nậm La và khu vực Ao cá Bác Hồ, Hồ Sanh... để hướng dẫn người dân thả cá và bỏ rác đúng nơi quy định. Vì thế, các địa điểm này luôn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Trước diễn biến của dịch COVID-19, người dân không quên đeo khẩu trang khi tiễn ông Công, ông Táo về trời.
Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nguoi-dan-thanh-pho-tien-ong-tao-ve-troi-37382