Người dân Lại Đà tặng 'quạt giấy', mời nước uống hàng vạn người đến viếng Tổng Bí thư

Trong ngày Quốc tang đầu tiên 25/7, phần lớn người dân ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) đều tham gia vào công cuộc đón tiếp hàng vạn lượt khách đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 25/7, hàng vạn người dân đã đến nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thống kê sơ bộ của ban tổ chức, tính đến 17h ngày 25/7 đã có hơn 20.000 lượt người vào viếng. (Ảnh: Trọng Phú)

Ngày 25/7, hàng vạn người dân đã đến nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thống kê sơ bộ của ban tổ chức, tính đến 17h ngày 25/7 đã có hơn 20.000 lượt người vào viếng. (Ảnh: Trọng Phú)

Đến chiều 25/7, dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà vẫn tiếp tục nối dài. Để hỗ trợ người dân vào viếng, hàng trăm đoàn viên thanh niên xã Đông Hội và phần lớn người dân thôn Lại Đà đều tham gia vào việc tiếp khách.

Đến chiều 25/7, dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà vẫn tiếp tục nối dài. Để hỗ trợ người dân vào viếng, hàng trăm đoàn viên thanh niên xã Đông Hội và phần lớn người dân thôn Lại Đà đều tham gia vào việc tiếp khách.

Những miếng bìa cát tông tuy nhỏ nhưng có thể trở thành chiếc quạt cầm tay cho người dân. Chị Lê Thị Quy (thôn Lại Đà, áo đen đội nón) đã dậy từ sáng sớm để cặm cụi cắt những tấm bìa cát tông, tặng cho người dân dưới thời tiết oi bức.

Những miếng bìa cát tông tuy nhỏ nhưng có thể trở thành chiếc quạt cầm tay cho người dân. Chị Lê Thị Quy (thôn Lại Đà, áo đen đội nón) đã dậy từ sáng sớm để cặm cụi cắt những tấm bìa cát tông, tặng cho người dân dưới thời tiết oi bức.

Hoặc trở thành một dụng cụ che cái nắng oi bức, giúp người dân giảm nhiệt trong quá trình xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hoặc trở thành một dụng cụ che cái nắng oi bức, giúp người dân giảm nhiệt trong quá trình xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân thôn Lại Đà tự nguyện mang quạt máy chĩa ra đường, hướng về dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân thôn Lại Đà tự nguyện mang quạt máy chĩa ra đường, hướng về dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những chiếc quạt công suất lớn giúp làm giảm sự nóng bức cho dòng người vào viếng.

Những chiếc quạt công suất lớn giúp làm giảm sự nóng bức cho dòng người vào viếng.

Người dân thôn Lại Đà cũng chuẩn bị những quầy phát nước, bánh mì miễn phí. Trung bình khoảng vài trăm mét sẽ có một quầy "tiếp nước".

Người dân thôn Lại Đà cũng chuẩn bị những quầy phát nước, bánh mì miễn phí. Trung bình khoảng vài trăm mét sẽ có một quầy "tiếp nước".

Bánh mì và nước Lavie được phát miễn phí.

Bánh mì và nước Lavie được phát miễn phí.

Những em nhỏ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nghỉ ngơi và được nhận bánh mì, nước uống miễn phí.

Những em nhỏ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nghỉ ngơi và được nhận bánh mì, nước uống miễn phí.

Bạn Nguyễn Thị Trang, đoàn viên xã Đông Hội chia sẻ: "Các đoàn vào viếng, dành tình cảm cho Tổng Bí thư khiến em rất xúc động. Dù không có gì nhiều nhưng chúng em cũng muốn dành một chút nước và bánh giúp người dân đỡ mệt mỏi".

Bạn Nguyễn Thị Trang, đoàn viên xã Đông Hội chia sẻ: "Các đoàn vào viếng, dành tình cảm cho Tổng Bí thư khiến em rất xúc động. Dù không có gì nhiều nhưng chúng em cũng muốn dành một chút nước và bánh giúp người dân đỡ mệt mỏi".

Các đoàn viên trẻ thay phiên nhau đứng quạt cho người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đoàn viên trẻ thay phiên nhau đứng quạt cho người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ở những quầy tiếp nước, người dân thôn Lại Đà luôn đón khách bằng tình cảm mộc mạc chân thành.

Ở những quầy tiếp nước, người dân thôn Lại Đà luôn đón khách bằng tình cảm mộc mạc chân thành.

Nhiều người chủ động mang nước mời khách vào viếng.

Nhiều người chủ động mang nước mời khách vào viếng.

Trong thời tiết nóng bức, người dân có thể mượn những chiếc ô to để che nắng và trả lại cho ban tổ chức trước khi vào nhà văn hóa thôn Lại Đà để làm lễ viếng.

Trong thời tiết nóng bức, người dân có thể mượn những chiếc ô to để che nắng và trả lại cho ban tổ chức trước khi vào nhà văn hóa thôn Lại Đà để làm lễ viếng.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nguoi-dan-lai-da-tang-quat-giay-moi-nuoc-uong-hang-van-nguoi-den-vieng-tong-bi-thu-post1110250.vov