Người dân Thủ đô đốt lửa sưởi ấm chống chọi với thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa
Đợt không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa Đông, nhiệt độ xuống dưới 12 độ C khiến nhiều người phải đốt lửa trên vỉa hè sưởi ấm về đêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến nền nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm mạnh trong những ngày qua, Hà Nội cũng chìm sâu trong khối không khí lạnh. Trên nhiều tuyến phố, không khó bắt gặp cảnh người dân đốt lửa để sưởi ấm để chống chọi với cái lạnh thời tiết này. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nền nhiệt độ ở Hà Nội được ghi nhận vào rạng sáng ngày 9/1 chỉ còn từ 10-12 độ C, hạ thấp hơn về gần sáng. Nhiều người dân khi phải ra đường vào buổi tối có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thời tiết lạnh buốt khiến nhịp sống về đêm của Hà Nội cũng chậm lại rõ rệt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ghi nhận của phóng viên tại phố Lê Đức Thọ (phường Cầu Giấy) nơi nhiều bạn trẻ tập trung thành từng nhóm, sưởi ấm bằng củi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các đống lửa nhỏ được người dân nhóm lên để chống chọi với giá lạnh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những người trông coi xe ban đêm trên phố Xuân La đốt củi bên vệ đường để giảm bớt cái lạnh trong đêm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hàng quán bán về đêm trên đường Trần Cung cũng nhóm lửa để sưởi ấm, cùng nướng thêm vài củ khoai trong thời tiết lạnh giá. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hai bạn trẻ Linh và An đi dạo buổi tối thấy người dân ven đường Nguyễn Văn Huyên đốt lửa cũng tạt vào 'hưởng sái' chút hơi ấm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Người dân nhóm lửa ven khu giải tỏa đường La Thành. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trên phố Hoàng Quốc Việt, những người lao động vẫn đang phải mưu sinh vào thời điểm 1 giờ 30 sáng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Công nhân môi trường trên góc phố Nguyễn Xuân Linh vẫn cần mẫn dọn dẹp trong đêm Hà Nội buốt giá. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)











