Người dân Thủ đô háo hức đón chờ Lễ diễu binh, diễu hành

Hà Nội những ngày sơ duyệt và tổng duyệt cấp nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, trời lúc mưa tầm tã, lúc nắng chói chang, nhưng không thể làm giảm đi sự háo hức, quyết tâm của người dân.

Chị Nguyễn Mai Trang (Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết, mặc dù rất bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng chị vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, đưa gia đình đi xem tổng duyệt. Ngay phút trước, trời Hà Nội còn đổ cơn mưa dông tầm tã, nhưng theo dõi thời tiết thấy ổn định nên chị quyết định cùng các con lên đường. “Các con háo hức lắm, mặc sẵn áo cờ đỏ sao vàng, đội mũ lá cờ đã chuẩn bị từ trước. Mình chọn góc Yên Phụ - đường Thanh Niên vì gần nhà ông bà ngoại, tiện di chuyển và khu này tập trung khí tài, xe tăng”. Đi bộ và đứng chờ khiến các con đôi lần chùn bước. Nhưng các con tự nói suy nghĩ của mình: “Đi từ Hà Đông về xem, đi bộ và đợi nãy giờ rồi, mình không thể bỏ cuộc giữa chừng được mẹ ơi”, thế là mẹ con mình lại tiếp tục đứng cổ vũ. Trong thời gian chờ đợi, chị Trang cũng lý giải những câu hỏi, kể cho các con về trận chiến năm xưa nơi có các cụ tham gia kháng chiến, khi các cụ còn rất trẻ, mang trong tim biết bao ước mơ và khát vọng nhưng sẵn sàng hy sinh tất cả để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc!

 Gia đình chị Mai Trang phấn khởi đi xem diễu binh, diễu hành.

Gia đình chị Mai Trang phấn khởi đi xem diễu binh, diễu hành.

Chờ 1,5 giờ, đến khi những chiếc xe nổ máy, tiếng hô chào cờ và Quốc ca cất lên, hòa cùng tiếng xe quân sự, bỗng chị thấy khóe mắt cay cay bởi quá xúc động và tự hào… Tự hào về sức mạnh của dân tộc. Vì vậy mà thấy trân quý hơn bao giờ hết sự bình yên, cuộc sống tự do mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Chị cho biết, muốn các con được tận mắt nhìn thấy những gì hôm nay các con được hưởng, được sống trong hòa bình, tự do, hạnh phúc, đều do xương máu, nước mắt, mồ hôi cha ông rơi xuống. “Chúng ta không bao giờ quên quá khứ để biết trân trọng hiện tại - sống xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha anh”, chị Trang xúc động nói.

* Cũng đứng dưới cơn mưa nặng hạt chờ đợi, chị Nguyễn Phương Dung (Yên Phụ, TP Hà Nội) cho biết, mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng dòng người đổ về mọi ngả đường vẫn rất đông. Những chiếc ô san sát, những tấm nilon khổ lớn được căng tạm để che mưa, tạo nên khung cảnh vô cùng rộn ràng. Chị Dung chia sẻ: “Kế hoạch đã được hẹn từ rất lâu, sáng hôm ấy, cả nhóm anh chị em, bạn bè chúng tôi đã dậy từ 5 giờ sáng để đi chụp ảnh ở gần Lăng Bác. Khoảng 15 giờ, cả gia đình cùng các con đã có mặt tại điểm hẹn ở đường Thanh Niên, mang theo ghế để xếp chỗ, chờ đoàn diễu hành đi qua và cổ vũ nhiệt tình. Để hòa mình vào phong trào cổ vũ, chúng tôi lựa chọn trang phục đỏ trắng, cùng khăn đỏ in ngôi sao vàng rực rỡ. Trời có lúc mưa, nhưng không vì thế mà không khí bớt sôi động. Phải nói rằng, không khí ngày hôm ấy vô cùng hào hùng và xúc động. Những cung bậc cảm xúc ấy khó có thể miêu tả hết bằng lời. Tôi tự hào vì mình là người dân Việt Nam! Chắc chắn rằng, tôi sẽ không thể bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào cho đến khi buổi lễ kết thúc. Bởi tất cả không chỉ là sự kiện, mà là niềm tự hào thiêng liêng, là tình yêu Tổ quốc khắc sâu trong trái tim tôi”.

 Gia đình chị Phương Dung chụp ảnh cùng bộ đội.

Gia đình chị Phương Dung chụp ảnh cùng bộ đội.

* Cùng chung niềm tự hào dân tộc ấy, nên các buổi từ hợp luyện đến sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước, chị Nguyễn Thu Thủy (Cầu Giấy, TP Hà Nội) tham gia không sót buổi nào. Bởi theo chị, được hòa cùng dòng người mặc áo cờ đỏ sao vàng yêu nước, tận hưởng không khí trang nghiêm, rộn rã của ngày Đại lễ, chị cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa thiêng liêng của sự kiện này - đó là thành quả của biết bao thế hệ đã hy sinh anh dũng để đất nước được độc lập, tự do như hôm nay.

“Nhiều khi cũng cảm thấy mệt vì phải đi bộ nhiều và thời gian chờ đợi lâu, nhưng trong lòng mình dâng trào nhiều cảm xúc, vừa xúc động, vừa tự hào, vừa háo hức. Xúc động vì được tận mắt chứng kiến không khí trang nghiêm, lịch sử ngay tại Quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Tự hào vì nhìn thấy những bước đi mạnh mẽ, dứt khoát của các lực lượng vũ trang và dàn vũ khí, khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Và háo hức bởi không khí náo nức, đầy năng lượng, mình như được hòa mình vào dòng chảy của tình yêu nước và sự đoàn kết bất tận”, chị Thủy chia sẻ. "Mình hy vọng thế hệ trẻ tương lai của đất nước, trong đó có chính con mình, sẽ tiếp nối truyền thống tự hào này, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, và luôn nuôi dưỡng khát vọng đưa Việt Nam sánh vai cùng bạn bè năm châu".

KIM GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/nguoi-dan-thu-do-hao-huc-don-cho-le-dieu-binh-dieu-hanh-844264